Kết quả tìm kiếm cho "ung-dung-tim-nha-ve-sinh-mien-phi-tren-dien-thoai"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 265
Anh không phải là mẫu đàn ông lý tưởng như chị thầm nghĩ, nhưng sự chân thành của anh cho chị hiểu thế nào là tình yêu.
Trước ngày lên đường, những điều tôi biết về Côn Đảo chỉ là nơi có nhà tù “địa ngục trần gian” nổi tiếng.
Sáng 15/5, Thành ủy TPHCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).
Nhiều nghệ sĩ không kiềm được nước mắt khi đến viếng nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Ông qua đời vào khuya 6/5 sau thời gian dài mắc bệnh ung thư.
Chị Tố An đơn giản coi căn tiệm mình thuê như cái kho của cộng đồng, tiếp nhận lương thực hay quần áo nữ cũ để tặng lại cho chị em.
Dịch bệnh bùng phát, hơn 1/3 dân số thế giới đang sống trong cảnh “lockdown”. Việc tham gia và trải nghiệm nghệ thuật cũng có nhiều thay đổi
Từng là thành phần bất hảo trong xã hội nhưng với nghị lực, quyết tâm, Cổ Thiên Lạc đã làm lại cuộc đời.
Trong mùa dịch COVID-19, mọi người ít ra đường, hạn chế tập trung nơi đông người, dân kinh doanh đã tìm đủ mọi cách để phục vụ tận nơi cho… “thượng đế”.
Chính qua dịch COVID-19 mới thấy giáo viên lúng túng thế nào khi sử dụng công nghệ thông tin thực hiện các bài giảng trực tuyến.
Sợ dịch, ngại đến cơ sở khám chữa bệnh thì giờ đây bạn có thể đặt bác sĩ đến khám, mua thuốc trực tuyến và hỏi đáp y tế từ xa.
Ngày 8/4, thành phố Vũ Hán, nơi phát sinh virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đang hoành hành khắp toàn cầu, đã chính thức chấm dứt 76 ngày phong tỏa.
Một ngày bình yên, thêm một ngày là thêm hy vọng. Sau đợt này, COVID-19 như sự cưỡng bức vô tình đã làm… xét nghiệm tổng quát phố.