Kết quả tìm kiếm cho "tre-bi-non-oe"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 44
Lấy chồng nghèo, nhà chồng cũng nghèo nhưng người vợ trẻ xinh đẹp chưa từng đắn đo, suy nghĩ. Thậm chí, cô còn bỏ mặc ngoài tai những lời thiên hạ đàm tiếu.
Lấy chồng nghèo, nhà chồng cũng nghèo nhưng người vợ trẻ xinh đẹp chưa từng đắn đo, suy nghĩ. Thậm chí, cô còn bỏ mặc ngoài tai những lời thiên hạ đàm tiếu.
Trẻ bị nôn ọe là dấu hiệu cảnh báo từ nhiều bệnh lý, có thể nguy hiểm tính mạng nếu bị bỏ qua.
Cũng như bao cô sinh viên khoa văn nhiều mơ mộng, Ngô Hạnh cũng mong đợi một mái ấm gia đình và một tấm chồng tử tế. Hạnh nghĩ mình có đủ khả năng để làm điều đó. Nhưng, số phận đã xoay theo hướng khác...
Út về, ẵm theo thằng con chứ không có chồng theo cùng. Trông Út buồn, tiều tụy và xanh xao lắm. Lúc bước lên cầu, chân Út như yếu ớt, chực ngã. Thằng con trong tay mẹ giật mình, khóc ré.
"Khi ấy bác sĩ đang khâu tầng sinh môn mà mình chẳng có cảm giác gì, người cứ lâng lâng mơ màng, ôm con không còn thấy đau đớn gì nữa”...
Con vào lớp 1 với nỗi lo chồng chất, cha mẹ tiếp tục "chạy đua" thuê hàng loạt gia sư kèm cặp con sớm tối.
Khi mang thai tâm trạng người mẹ rất nhạy cảm và hay mệt mỏi, vì vậy một giấc ngủ ngon sẽ làm mẹ bầu thấy thoải mái hơn, có lợi cho sự phát triển của thai nhi trong bụng.
Lần đầu tiên được dang rộng đôi tay đón con vào lòng, được đặt đôi môi lên má con, cảm giác ấy thật tuyệt vời.
16 tháng tuổi mà đưa gì Xoe cũng ăn, gặm được xương, ăn rau ngon lành. Anh Sun vẫn không biết ăn những thứ đấy, chỉ ăn cơm với thịt, không biết ăn cá, tôm, cua ốc, hoa quả thì ăn gì cũng oẹ.
Hơn mười năm nghỉ hưu, hiện là tổ trưởng Tổ PN KP.4, P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM, bà vẫn tôn trọng những nguyên tắc làm việc của mình, yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ hội viên như người nhà.
Đi học, buộc phải vào khuôn khổ không phải là điều thú vị gì với các bé yêu. Và các bé cũng sáng tạo ra đủ chiêu trò trốn học. .