Kết quả tìm kiếm cho "tac-dung-chua-benh-cua-noc-ong-mat"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 54
Đến nay, gần như toàn bộ nhà yến ở tỉnh Bạc Liêu đều xây tự phát và không có quy chuẩn cụ thể.
Sáu Trong giờ không sợ ánh đèn nữa. Ánh đèn bỡ ngỡ với chiến thắng năm xưa giờ được chính bà thắp lại trong tư gia khang trang tự mình gầy dựng.
Vợ tôi vô tình tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 nên phải đi cách ly tập trung. Tôi ở nhà “đánh vật” với 2 đứa con nghịch như giặc.
Thực ra người ấy đã chết trước khi có hành động tự tử. Sự trống rỗng, bơ vơ, bế tắc khiến họ cảm thấy cuộc sống này không còn chỗ cho họ. Và thật may mắn với ai nhận được sự giúp đỡ chân thành, đúng lúc.
Hai ngày qua, giới bác sĩ sửng sốt với hai trường hợp nhập viện do chữa bệnh co giật bằng uống sừng tê giác và chữa nấm bằng cách đắp kiến ba khoang.
Mùa mưa đang đến, không ai nhắc nhau về những chùm dây điện cao thế kéo ngang qua nóc nhà. Những người đàn ông vốn khỏe mạnh đã bị cắt cụt cả tứ chi, chỉ sau một tai nạn điện giật.
Biến trường học thành ngôi nhà ấm áp tình thương, những cô giáo và đứa trẻ trên nóc nhà Đông Dương như xua đi cái lạnh buốt giá. Lửa đã thắp ở đó, lan tỏa điều tốt đẹp về tình nghĩa thầy trò, tình người trong khốn khó.
Tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, lượng bệnh nhân bị loạn thần do rượu năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong điều trị, cắt rượu, cai rượu thì dễ, nhưng quan trọng là phòng ngừa tái nghiện - vì tỷ lệ tái nghiện hơn 90%.
Thực hiện những pha nguy hiểm, đầu độc bằng thuốc nhỏ mắt, giết người vì bị ám ảnh cảnh trong phim... là những tình huống được người xem bắt chước, gây ra nhiều hậu quả chết người.
Có phụ nữ nào dám nói trong đời mình chưa từng dọa ai, nhất là chưa từng dọa chồng, dọa con, dọa người thân? Nghe đâu có nghiên cứu khoa học từng đưa kết quả rằng, 100% phụ nữ từng dọa chồng ít nhất một lần.
Ly Hoàng Ly là nữ nghệ sĩ có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng tác phẩm của chị luôn là những trải nghiệm mang tính tiên phong với bạn nghề và công chúng yêu nghệ thuật.
Mây vờn kín thung lũng, sà xuống rồi bốc lên như có gió xoáy. Cũng mây đó nuôi cây sâm, còn người thì ôm tiền đi trong mây…