Kết quả tìm kiếm cho "sua-de-dg"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 34
Sữa dê công thức được xem là bước tiến mới trong khoa học dinh dưỡng thay thế, bản chất dinh dưỡng tương thích với trẻ một cách tự nhiên, cho trẻ tiếp tục nhịp sinh lý, sức khỏe và phát triển toàn diện.
Dù biết sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhưng vì nhiều lý do, nhiều trẻ không được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ và trẻ cần bổ sung thêm nguồn dưỡng chất bên ngoài.
Khi mẹ cho bé bú dặm thêm sữa công thức thường gặp các vấn đề như: bé quấy khóc, nôn trớ, lười bú; đẹn lưỡi, đi ngoài ít và khó khăn hơn; cân nặng thường chậm lại và hay bị ốm vặt.
Dê là một trong số hiếm những loài động vật có cơ chế tiết sữa bán hủy bào như ở người. Trong sữa dê có chứa nhiều chất có hoạt tính sinh học cao.
Sau một ngày làm việc căng thẳng, ai cũng muốn trở về căn nhà yêu thương, dạo bộ trên những công viên ven sông thanh bình hoặc ngâm mình trong hồ bơi sạch đẹp và thoáng rộng để thư giãn…
"Con chỉ có một ước mơ, đó là có mẹ!”. Mơ ước thật bình thường nhưng “khó với” ấy không chỉ riêng cô bé Ngọc Trân mà còn rất nhiều những đứa trẻ thơ ngây khác, ao ước có vòng tay ấm chở che từ bậc sinh thành...
"Con chỉ có một ước mơ, đó là có mẹ!”. Mơ ước thật bình thường nhưng “khó với” ấy không chỉ riêng cô bé Ngọc Trân mà còn rất nhiều những đứa trẻ thơ ngây khác, ao ước có vòng tay ấm chở che từ bậc sinh thành...
Em không biết ba mẹ đang ở đâu, nhưng hơn 10 năm, hai chữ mồ côi luôn bám lấy em. Em không giận, em chỉ ước một lần gặp lại ba mẹ để nói con cảm ơn rồi... tiếp tục ở lại chùa cũng được.
Cảm ơn những người cha, người mẹ ở các mái ấm đã cho các con một gia đình. Các con không bơ vơ, hãy phấn đấu để vươn lên, đừng sợ hãi, đã có các cô, các chú ở đây, các con không phải một mình.
Bức tranh ngôi nhà Hoàng Anh vẽ có góc bếp như em từng hình dung. Bếp nhà, người lớn hay gọi là mái ấm...
Cha con hay tin mẹ mất thì hoảng loạn bỏ đi đâu không rõ. Các cô các mẹ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức đón tụi con về nuôi luôn cho đến giờ.
Có một lần, nhân sinh nhật anh hai, ba tặng trái banh rất đẹp. Anh quý lắm, cứ ôm hoài.