Kết quả tìm kiếm cho "ong-li-ding"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 21
Cộng đồng - chủ thể quyết định trong mọi công cuộc chống dịch - dường như vẫn chưa có những cú hích đáng kể để tái khởi động tinh thần phòng dịch.
Nhiều giọt nước mắt đã rơi vì những chuyến bay đưa công dân về nước, vì những tin mừng khỏi bệnh, vì hình ảnh tận hiến chống dịch...
Trong hoạn nạn, không giúp nhau được thì chớ, sao ngay giữa tai ương kiếp nạn chung, lại còn hung hăng uy hiếp, truy sát người?
Trước tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp và số ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên, nhiều người lo sợ bỏ tái khám, không dám đi khám bệnh.
Trong lá thư, ông Li Ding mô tả Vũ Hán đang được cải thiện dù đầu năm 2020, thành phố này đã trở thành “thành phố chết” (chữ của ông Li Ding).
Bộ Y tế vừa ký quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 tại Khánh Hòa.
Mỗi “lần đầu tiên” thành công trong y khoa có giá trị to lớn khi nó cho thấy khả năng không giới hạn của con người.
Những cái cúi đầu của những đứa trẻ bệnh nhân và đáp lễ thấu đáo của những người khoác áo blouse trắng cách nhau cả 100 năm...
Những gì TPHCM đang nỗ lực nhằm kiểm soát chống dịch Covid-19 đã cho thấy sự chủ động và toàn diện trong trách nhiệm điều hành của chính quyền thành phố.
Lúc 17g ngày 12/2, ông Li Ding, 66 tuổi, đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, là bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam đã được xuất viện.
Chàng trai người Trung Quốc sau khi hết nhiễm corona đã đến Bệnh viện Quận 11 rước mẹ về.
Bệnh nhân thứ 10 nhiễm virus tại Việt Nam là người nhà của một trong 8 người đi tập huấn ở Vũ Hán, trở về nước ngày 17/1.