Kết quả tìm kiếm cho "me-ngheo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6379
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hòa, huyện Cần Giờ tổ chức trao 30 suất gạo và mì hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, khó khăn ở xã.
Với chuỗi ngày tù tội triền miên, ngày ra tòa, bị cáo Phạm Ngọc Hưng vẫn cười bình thản và luôn miệng động viên mẹ đừng khóc.
Thiếu gì cảnh nhà tan cửa nát vì tài sản. Chưa chia thì chung bố chung mẹ, chia rồi anh em hỗn loạn, xào xáo.
Gánh cháo đậu đen của cụ Phùng Thị Để tồn tại hơn 50 năm ở khu vực đường Bình Tiên được nhiều người chọn làm thức ăn lót dạ lúc sáng sớm.
Vợ tôi rất bận rộn trong việc theo sát tình hình con ở trường, rồi hay thắc mắc, soi nhòm cô giáo.
Tuổi trung niên của chị Thuy là những sớm chiều tất bật buôn bán lo cho gia đình và lo cho cả… người dưng.
Chương trình học bổng "Nữ sinh hiếu học, vượt khó" đã tròn 30 tuổi. Ba mươi năm, rất nhiều thế hệ nữ sinh đã thụ hưởng học bổng, trưởng thành.
Nhận được học bổng cùng túi quà trĩu nặng, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Thắm (lớp 12, trường Thạnh Lộc, Q.12) đi về cuối hội trường, hớn hở khoe cùng bà nội.
Bỗng một ngày mẹ trở nên ngây ngô như trẻ lên ba. Những đứa con thân thuộc mới đó đều trở thành người xa lạ…
Từng loại mắm ẩn chứa cả văn hóa ẩm thực, tập quán của từng vùng miền khác nhau.
Tôi thấy, sự hiếu thảo bị hiểu sai lệch và thực hiện sai lệch quá nhiều. Vậy, khi nào thì chữ hiếu không còn là áp lực nặng nề?
Trong quá trình trở thành một người cha, cha tôi chưa hề biết cách thể hiện yêu thương.