Kết quả tìm kiếm cho "ca-ung-thu-tuyen-giap-nho-tuoi-nhat"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 119
Nhiều người đổ về tỉnh Lâm Đồng để tìm kiếm loài cây gần giống sâm Ngọc Linh. Một số lương y cảnh báo, sâm Ngọc Linh có thể bị làm giả để trục lợi.
Dù đã ngoài 90 tuổi, ông Phạm Gia Đốc vẫn nhớ từng chi tiết, từng cái tên của đồng đội đã sát cánh cùng ông bảo vệ lễ đài Độc lập ngày hôm ấy...
Thấu hiểu được nỗi trăn trở của người mẹ khuyết tật đã một mình tần tảo nuôi nấng mình bao năm qua, Ngọc chỉ dám lấy giấy báo trúng tuyển đại học khoe với mẹ như một thành tích rồi tính đem đóng khung cất làm kỷ vật.
Thanh Thảo, Trà Ngọc Hằng, Hoàng Yến… cũng thừa nhận mình từng làm người thứ ba, nhưng họ đã dừng lại nhờ nghị lực và lòng tự trọng. Khi nhắc lại, họ vẫn thấy xấu hổ, sai trái.
Những nụ cười, những giọt nước mắt của bệnh nhân và thầy thuốc cứ đan xen. Vậy mà cách đó ba tuần, chị và con gái đầu lòng đã vượt qua xác suất tử vong ngặt nghèo của căn bệnh tim ập đến bất ngờ.
Cùng với các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại, cuộc xâm lấn hàng ngoại không mới. Nhưng có lẽ đây là lúc người Việt yêu hàng Việt lo lắng nhất.
Sự thành công của Vân sau chừng ấy năm theo nghiệp giải trí, nói ra thì dài dòng, gói gọn thì cái tên Ngô Thanh Vân đã trở thành một thương hiệu uy tín, bảo chứng cho rất nhiều sự kiện, dự án...
Chị thông báo ngắn gọn với chồng, là chị đã biết rõ tông tích, nhà cửa, nghề nghiệp của con giáp thứ mười ba kia. Chị cũng đang mắc bệnh nan y, giai đoạn đầu. Tùy anh quyết định.
Có người qua chiến dịch nên vợ nên chồng, nhiều người còn sống sót trở về, nhưng rất nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường Tây Bắc.
Không ai phủ nhận sự tích cực, ích lợi của vô vàn chiến thuật được đúc kết qua thời gian, sự trải nghiệm. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, hạnh phúc giống nhau mà đường đến hạnh phúc chắc gì đã giống.
Dù không có bằng cấp chuyên môn nhưng ông Ngô Đức Vượng vẫn nổ là “Tiến sĩ, lương y quốc gia” để trị bá bệnh. Qua mạng xã hội, nhiều bệnh nhân bỏ điều trị ở bệnh viện để tìm đến "thầy" Vượng.
40 năm đã qua. Người lính trẻ trong câu chuyện xa xôi nãy giờ hiện đang ngồi trước mặt tôi trong hình ảnh một người đàn ông 60 tuổi đang vụng về bật khóc khi vừa đọc xong câu thơ của chính mình...