Kết quả tìm kiếm cho "bv-tam-than-co-so-le-minh-xuan"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 66
Qua mùa COVID-19, liệu sẽ có những kịch bản hay về đề tài ngành y hay hình ảnh y, bác sĩ vẫn mãi qua loa, hời hợt trên màn ảnh nhỏ?
Mỗi sinh viên học ngành y đều biết về lời thề Hippocrates. Khi có thiên tai, dịch bệnh, mỗi bác sĩ phải dấn thân để giúp đỡ cộng đồng.
Khi chỉ còn 10 phút nữa là đến giao thừa, nữ hộ sinh Vũ Thị Tố Chinh đến giữa phòng chờ sinh, động viên các mẹ bầu.
Nhạc sĩ Triều Dâng – tác giả ca khúc nổi tiếng “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” đã qua đời rạng sáng nay, 17/1.
Đọc những lời rao trên nhóm Facebook “Giường êm bếp ấm”, nhiều người đã không ngần ngại bỏ tiền ra mua “bài thuốc hay cứu người” từ cây xạ đen.
Cả hai lần thai phụ đi khám thai tại Bệnh viện Từ Dũ, gặp hai bác sĩ khác nhau nhưng đều chung một quy trình khám: không hỏi thai phụ, không khám và phán kết quả theo tưởng tượng.
Chia tay chị, vẫn là hình ảnh lọt thỏm giữa căn phòng lớn nhưng không còn là cảm giác cô độc bởi... chị hiểu mình đang sống cho ai, vì điều gì.
Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển luôn mang theo trong người đến 3 chiếc điện thoại di động: 1 chiếc dành cho bệnh nhân, 1 chiếc dành cho bạn bè - người thân, 1 chiếc dành dành riêng cho quỹ từ thiện Trái tim trên tường.
Lần đầu tiên Việt Nam phát hiện 2 tiền chất ma túy mới cực độc xuất hiện ở TP.HCM, Đà Nẵng. Cụ thể, chất N-Ethylpentylone trong các mẫu viên nén màu hồng và 5FR-MDMB-PICA trong mẫu thảo mộc khô cắt nhỏ.
Những người điên sống trong cả 2 thế giới thực và hư, có đôi khi họ bước đi trên lằn ranh giới ấy, với đôi tay từ thế giới của họ sang thế giới thực, để chờ mong một cái bắt tay.
16% dân số TP.HCM có vấn đề tâm thần. Bấy lâu nay, chúng ta chỉ bàn cách quản lý, dấu hiệu nhận biết người mắc bệnh tâm thần... mà chưa để người bệnh chia sẻ lý do đẩy họ vào con đường tâm thần.
Thời tiết nắng nóng, trẻ em cũng như người lớn thường tìm nhiều cách để trốn nóng và chống nóng.