Vụ bí thư huyện ở cùng phòng nghỉ với một nữ cán bộ: Tỉnh ủy chỉ đạo xác minh

24/06/2018 - 17:44

PNO - Sau khi nắm được thông tin về đoạn clip cho rằng bí thư huyện ủy ở cùng nhà nghỉ với một nữ cán bộ, lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Liên quan đến vụ ông N.Q.T - Bí thư của một huyện tại Đắk Lắk ở cùng nhà nghỉ với nữ cán bộ, sáng 24/6, nguồn tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh.

“Sau khi điều tra cụ thể, cơ quan chức năng sẽ có báo cáo bằng văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy để xin ý kiến xử lý” – lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin.

Vu bi thu huyen o cung phong nghi voi mot nu can bo: Tinh uy chi dao xac minh
Người đàn ông trong đoạn clip ra xe ô tô rời khỏi nhà nghỉ.

Như đã đưa tin trước đó, sáng 22/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho rằng ghi lại hình ảnh bí thư của một huyện ở cùng phòng trong nhà nghỉ với một nữ cán bộ. Bên ngoài, nhiều người tập trung trước phòng khách sạn K.V (TP. Buôn Ma Thuột) liên tục gọi người tên T. mở cửa.

Sau đó, người quay clip đi ra phía sau thì phát hiện một phụ nữ chui qua lỗ thông gió ngồi trên mái nhà. Bị phát hiện, người phụ nữ này đã chui qua lỗ thông gió trở vào bên trong phòng. Cũng vào thời điểm này, người đàn ông được cho là bí thư huyện từ trong phòng cầm cặp ra ngoài và lên ô tô bỏ đi.

Theo người đăng tải đoạn clip này, người đàn ông trong clip là ông N.Q.T - bí thư một huyện của tỉnh Đắk Lắk. Người phụ nữ ở cùng phòng được cho là bà N.T.M – cán bộ công tác tại tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên trả lời báo chí, ông N.Q.T khẳng định, thông tin nói ông và bà M. vào nhà nghỉ là không đúng sự thật. Ông cho biết, vào ngày 21/6, ông lên phố thì được hai người bạn rủ ra sân bay có việc.

Vu bi thu huyen o cung phong nghi voi mot nu can bo: Tinh uy chi dao xac minh
Nhà nghỉ K.V.

Tuy nhiên đến thời điểm đi thì có người bận công việc và hẹn gặp nhau ở quán cà phê K.V nên ông và người còn đến quán cà phê này ngồi đợi.

“Hai chúng tôi ngồi một lúc thì người còn lại đến. Lúc này, cả ba cùng ngồi uống cà phê thì chị M. bị trúng gió, đau bụng nên lấy một phòng vào nghỉ”, ông T. cho hay

Cũng theo ông T., ông và người bạn còn lại ngồi uống nước được một lúc thì người này ra sân bay và nói ở đây chờ. Lúc này, do dưới huyện có hội nghị, ông muốn về sớm để dự nên vào phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị M.

Ông T. nói thêm: “Lúc vào phòng, do tôi uống nhiều nước nên đi vệ sinh thì bên ngoài có nhiều người gọi cửa. Khi tôi ra mở cửa thì nhóm trên nói tôi vào nhà nghỉ với chị M. nên đề nghị gọi công an để tránh gây ồn ào. Sau đó, tôi về huyện dự hội nghị. Sau khi xảy ra sự việc, tôi đã báo cáo với Ban thường vụ Huyện ủy”.

Theo giải thích của ông T., trong quá trình công tác tại huyện đã làm một số việc liên quan đến hoạt động địa phương nên có một số người cố tình cài bẫy.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI