Về quê chơi tết, một gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy đi gần nửa tỷ đồng

21/02/2018 - 12:47

PNO - Sau khi đi chơi tết về, gia đình chị Phụng phát hiện cửa phòng ngủ bị phá, cùng với số tài sản trị giá khoảng 480 triệu đồng biến mất.

Ngày 21/2, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm cắp tài sản, giá trị lên đến 480 triệu đồng xảy ra trên địa bàn xã thôn 4 (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk).

Nạn nhân báo mất số tài sản nói trên được xác định là chị Đỗ Thị Phụng (40 tuổi, trú tại thôn 4, xã Ea Phê).

Ve que choi tet, mot gia dinh bi ke gian dot nhap lay di gan nua ty dong
Hiện trường chiếc két sắt của gia đình chị Phụng bị đục.

Theo chị Phụng, vào 17/2 (mùng 2 tết Mậu Tuất), gia đình chị đóng cửa về quê ở TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) ăn tết. Đến khoảng 13h ngày 19/02 khi trở về nhà thì gia đình chị phát hiện kẻ gian gỡ mái tôn, đột nhập vào nhà.

Sau kiểm tra, gia đình chị Phụng phát hiện phá cửa phòng ngủ bị phá, két bị đục khiến nhiều tiền và tài sản không cánh mà bay. Ngay sau đó, gia đình chị Phụng đã báo cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Qua kiểm kê, gia đình chị Phụng đã bị trộm 380 triệu đồng tiền mặt, 6 nhẫn vàng, 2 lắc vàng, 2 sợi dây chuyền vàng, 4 bông tai vàng, (giá trị số vàng khoảng 100 triệu đồng). 

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI