Tình bạn giữa hai con chó khuyết tật

10/08/2013 - 20:22

PNO - PNO – Eve và Dillon lần đầu tiên gặp nhau tại trại Marley’s Mutts ở Bear Valley, bang California, Hoa Kỳ.

Eve bị điếc, một người đưa thư đã phát hiện nó gần như chết cóng trong màn tuyết trắng đêm Giáng Sinh. Dillon bị mù, người chủ đã bỏ nó trong một cái cũi rồi một đi không trở lại.

Tinh ban giua hai con cho khuyet tat

Dillon và Eve (ảnh Zach Skow)
 

Giám đốc Zach Skow của Marley’s Mutts xúc động kể lại: “Lúc đầu tôi nghĩ khuyết tật sẽ làm chúng khó giao tiếp với nhau nhưng vì lý do kỳ diệu nào đó, chúng đã bổ khuyết cho nhau một cách hoàn hảo”.

Marley’s Mutts đã dùng Facebook tìm người nhận nuôi cả hai con chó, để chúng có thể tiếp tục sống chung dưới một mái nhà. Đó là một điều kiện mà ngay cả Skow cũng lo lắng vì người ta hiếm khi chấp nhận một con chó khuyết tật, huống hồ tới hai con.

May mắn thay cho chúng, bà mẹ Shelley Scudder ở địa phương đã nhìn thấy thông tin và động lòng trắc ẩn. Sau bốn ngày suy nghĩ, bà Scudder đã đến trại Marley’s Mutts gặp chúng.

Bà Scudder thấy cả hai đều rất đáng thương nên quyết định mang chúng về nhà. “Tôi tin rằng chúng sẽ vui sống cùng nhau ở đây”, bà nói.

NGỌC HẠ (Theo ABC News)
 

Từ khóa chóEveDillon
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI