Pháp ‘bùng nổ’ đón những người hùng mang cúp Vàng trở về

17/07/2018 - 09:33

PNO - Hàng trăm ngàn người tràn xuống đường hòa cùng đại tiệc ăn mừng ngôi vô địch của đội tuyển Pháp. Niềm vui vỡ òa sau 20 năm trông chờ đã khiến nước Pháp một lần “nổ tung” vì sung sướng.

20 năm qua, từ lúc Pháp vô địch World Cup 1998 đến nay, chưa bao giờ nước Pháp “nổ tung” vì sung sướng như những ngày qua. Hàng trăm ngàn người đã đổ xuống đường đón những người hùng trở về.

Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Thủ môn Pháp Hugo Lloris là người đại diện cầm Cúp Vàng bước xuống sân bay Roissy-Charles de Gaulle ở vùng ngoại ô Paris.
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Không quân Pháp biểu diễn chào đón đội tuyển quốc gia trở về.
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Đám đông người hâm mộ háo hức chờ đón những người hùng trở về.
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
 
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
 
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
 
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Những 'chàng trai vàng' của bóng đá Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron có mặt chào đón đội tuyển trở về. Ông đã có mặt trên khán đài chứng kiến khoảnh khắc tuyển Pháp đăng quang và ông cũng đến tận phòng thay đồ bắt tay, ôm chúc mừng các cầu thủ.

Trong buổi chào đón những người hùng trở về, Tổng thống Pháp Macron nói: “Những chàng trai trẻ, cảm ơn các anh thật nhiều, các anh đã cho chúng tôi được quyền mơ ước… 66 triệu người Pháp dõi theo các anh và các anh chính là tấm gương cho những người trẻ”.

Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Tổng thống Pháp Macron đón mừng đội tuyển Pháp
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Phu nhân Brigitte Macron giơ cao cúp vàng
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
 
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
 
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Đoàn xe chở đội tuyển diễu hành dọc đường phố Paris.

Tại buổi đón tiếp, Tổng thống Macron cũng đã mời đến hàng trăm cầu thủ trẻ ở các vùng ngoại ô nghèo của Paris. Đây cũng chính là nơi xuất thân của hầu hết các cầu thủ tuyển Pháp. Đây được cho là cách “truyền lửa” đầy ý nghĩa mà Tổng thống Pháp Macron muốn hướng đến thế hệ cầu thủ tiếp sau.

Cầu thủ Pogba (một trong ba cầu thủ ghi bàn cho tuyển Pháp) thay mặt toàn đội đã chia sẻ: “Đừng bao giờ quên bạn từ đâu đến. Bạn từ chính nơi này và có mặt ở đây”.

Một số trạm tàu điện ngầm có cách ăn mừng đặc biệt như đổi tên theo tên những ngôi sao của đội tuyển nhằm vinh danh những gương mặt đi vào lịch sử bóng đá Pháp.

Trạm Champs-Élysées Clemenceau tạm thời được đổi tên thành Deschamps-Élysées Clemenceau, dựa theo tên HLV tuyển Pháp Didier Deschamps. Trạm Victor Hugo được đổi tên thành Victor Hugo Lloris, lấy theo tên thủ môn Hugo Lloris.

Hàng trăm ngàn người đã đổ xuống đường phố Pháp, đám đông chen kín người trai dài trên các tuyến đường ở các thành phố lớn. Lực lượng an ninh, cảnh sát Pháp đã nỗ lực kiểm soát an ninh nhưng vẫn không thể ngăn chặn được những hành vi bạo lực.

Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Cảnh sát phải xịt hơi cay giải toán đám đông cuồng nộ ở khu vực Champs-Élysées.
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Tại khu vực Champs-Élysées, hai người hâm mộ đã thiệt mạng khi đám đông quá phấn khích có hành vi bạo lực. Cảnh sát phải sử dụng hơi cay khống chế những người mất kiểm soát. Nhiều người xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi hơi cay.
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
Bạo động và hôi của xảy ra ở nhiều nơi.
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
 
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
 
Phap ‘bung no’ don nhung nguoi hung mang cup Vang tro ve
 

Ở thành phố Lyon, hàng trăm thanh niên từ phấn khích hóa cuồng nộ tấn công xe cộ, đốt cháy thùng rác hai bên đường. Họ còn ập vào các cửa tiệm hôi của, cướp đồ ăn, thức uống từ các cửa tiệm. Tình trạng này cũng đã xảy ra ở Paris với hơn 30 người che mặt xông vào các cửa tiệm cướp rượu đem ra ngoài ăn mừng.

Ở thành phố Alpine, một người đàn ông Pháp 50 tuổi nhảy quá khích đã nhảy xuống sóng và gãy cổ.

Ở Saint-Felix, một người đàn ông ngoài 30 tuổi lái xe tông thẳng vào câu bên đường để ăn mừng chiến thắng và tử vong ngay sau đó.

Một bé trai ba tuổi và bé gái sáu tuổi ở Nancy bị thương nghiêm trọng do bị xe mô tô tông phải. Chiếc xe này bất chấp quy định an toàn giao thông đã phóng nhanh giữa đường phố đông người để ăn mừng chiến thắng.

Anh Thông (Theo Loacal France, Daily Mail, Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI