Người mẹ Việt trong bộ ảnh 'Tình cha mẹ' đầy xúc động trên National Geographic

13/07/2018 - 09:00

PNO - Trang National Geographic nhận hơn 5.000 bức ảnh gửi về theo chủ đề "Love of Parents". Tất cả đều nắm bắt sự chân thành và kết nối, đồng thời thể hiện rằng tình thương cha mẹ là quý giá nhất.

Các bức ảnh cho thấy rằng tình yêu tồn tại trên thế giới, trong gia đình, nhà cửa, trên khắp mọi nền văn hóa và khu vực địa lý. Tình yêu giữa cha mẹ và con cái là nét đẹp  xuyên suốt cuộc sống mỗi người.

Dù số câu chuyện vô cùng đa dạng, nhưng trong mỗi bức ảnh, các nhiếp ảnh gia đều nắm bắt được "Tình yêu của bố mẹ" với sự chân thành, gần gũi nhất. Những khoảnh khắc của sự dịu dàng và tình yêu còn hơn cả ngàn lời nói.

Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic

Giap, 65 tuổi và mẹ là bà Quy, 90 tuổi, sống trong căn nhà nhỏ ở làng cổ Đường Lâm, cách Hà Nội 50km. Từ khi sinh ra, Giap đã bị khiếm thính và không kết hôn với ai, kiếm sống bằng việc làm thuê cho mọi người. Dù sống với mẹ suốt cả đời nhưng tình yêu của Giap dành cho mẹ chưa bao giờ được thốt lên bằng lời. Đôi khi, tình yêu với cha mẹ chỉ những cử chỉ, ánh mắt, và tình cảm từ sâu trong đáy lòng.

Phóng viên ảnh Amy Toensing của National Geographic nhận định: Đây là khuôn mặt thật đẹp và ánh mắt đầy tình cảm. Tác giả bức ảnh đã làm một việc thật xuất sắc đó là ghi lại hình ảnh này. 

Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
S. Boccolucci (Mỹ): "Phút giải tỏa căng thẳng sau khi sinh con".
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Lisa Coker (Mỹ): "Lúc đó là 10:44 tối ở Sacramento và tôi vẫn thức để ru đứa con út, trong khi ba đứa trẻ khác đang nằm trên chiếc ghế dài. Trong một hoặc hai giờ, đứa bé sơ sinh sẽ thức dậy, khóc đòi ăn, và những đứa khác cũng sẽ thức dậy, khóc đòi tôi ngủ chung. Với 4 đứa con, một đêm mất ngủ là hoàn toàn bình thường ".
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Maredi Arteaga Tabraue (Mỹ): "Chồng tôi cố gắng ru cặp song sinh. Cuối cùng cả ba cha con đều an giấc trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Tôi chụp bức ảnh này để cho thấy những thử thách, niềm vui và tình yêu của một người cha trẻ dành cho các con".
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Ali Saifaldeen (Qatar): "Tôi không thể mô tả mọi thứ bằng lời. Đây là lúc đứa con đầu lòng của tôi được 3 tháng tuổi. Cô bé nắm chặt ngón tay của tôi bằng bàn tay mềm mại nhỏ bé và nhìn tôi. Những đứa trẻ là món quà của cuộc sống. Cô bé đã thay đổi cuộc sống của tôi và giúp tôi trở thành một người cha".
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
S. Pate (Mỹ): "Trong tất cả những điều mà mẹ từng nắm giữ. Điều tốt đẹp nhất chính là con".
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Shelby Clowers (Mỹ): "Tôi chưa chải tóc. Tôi bị mụn trứng cá. Tôi đang bận quần của chồng. Tôi có một đứa bé đói đang cắn ngực mình. Máy giặt rò rỉ nước. Cuộc sống của tôi có thể không hoàn hảo nhưng nó thật đẹp. Khi nhìn lại, đây là những kỷ niệm tôi muốn nhớ nhất. Đôi mắt mệt mỏi và một trái tim đầy tình yêu khi làm mẹ."
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Marlena Turek (Ba Lan): "Trò chơi yêu thích của hai đứa trẻ là lắc lư hàng giờ cùng bố".
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Kasia Kieda (Ireland): "Trên đường về nhà ... với tất cả tình yêu của tôi"
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic

Anirban Mandal (Ấn Độ): "Rất nhiều người nghèo và vô gia cư từ các nước láng giềng hoặc các tiểu bang khác đến Calcutta để sinh sống, kiếm việc làm và lương thực. Calcutta... nơi những người nghèo nhất của người nghèo tìm cách tồn tại và dần dần trở nên tốt hơn".

Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Jobit George (Ấn Độ): "Một bức ảnh đẹp về người cha và con trai ngồi cạnh nhau, trong trang phục truyền thống màu trắng với bầu trời xanh tuyệt đẹp vào ngày Eid al-Fitr, tại một nhà thờ Hồi giáo ở New Delhi, Ấn Độ".
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Aneta Tyl (Ba Lan): "Con gái của tôi mỉm cười với bố nó"
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Agnieszka Maruszczyk (Ba Lan): "Cha nào con nấy. Khi nói về tuổi thơ, thật thú vị nếu bạn quan sát sự gắn kết của cha và con, đầy hòa hợp, nhưng cũng kịch tính và bất đồng. Không phải dễ dàng, nhưng quan trọng và đầy tình yêu ..."
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Wendy Stone (Mỹ): “Một nụ hôn từ cha sau khi chơi trò T-Ball là món quà tốt nhất dành cho cậu bé”.
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Adeel Chishti C. (Pakistan): "Tình yêu vô hạn với bố mẹ"
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Sampa Guha Majumdar (Ấn Độ): "Lời chúc phúc cuối cùng. Tuổi già là điều không thể tránh khỏi. Bà ấy không nhận ra bất cứ ai, trừ con trai mình. Bức ảnh này được chụp bằng điện thoại di động".
Nguoi me Viet trong bo anh 'Tinh cha me' day xuc dong tren National Geographic
Pareshkumar Chaudhari (Canada): “Đây là lần đầu tiên tôi thử chụp ảnh em bé mới sinh !!”

Ngọc Hạ (Theo National Geographic)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI