Người mẹ không thể tha thứ bản thân vì quên con trên xe

10/07/2017 - 14:30

PNO - May mắn không có chuyện đáng tiếc xảy ra nhưng chị Britta Eberle vẫn ray rứt và hối hận vì đã bất cẩn để quên con trong xe ô tô.

Trên trang Facebook cá nhân, chị Britta Eberle viết: “Sẽ rất lâu tôi mới có thể tha thứ cho mình”.

Rất nhiều người động viên chị và cũng xem đây là bài học cho chính mình để không rơi vào tình huống đáng tiếc phải ân hận suốt đời.

Nguoi me khong the tha thu ban than vi quen con tren xe
Lời cảnh tỉnh của người mẹ đã nhận được nhiều sự chia sẻ.

Britta sống ở Vermont (Mỹ). Tuần trước, gia đình chị đến thăm nhà người bạn, chị đã để quên con gái sơ sinh Ada ở trong xe.

Mãi 20 phút sau đó, chị mới phát hiện và thấy con mình đang hoảng hốt, khóc và hét trong hoảng loạn.

Hình ảnh ấy đến giờ vẫn còn ám ảnh chị.

Britta cho biết tâm lý của mọi người khi bước ra khỏi xe là nghĩ có ai đó đã ẵm Ada nhưng thật sự không có ai cả. Đây cũng là tâm lý chung của rất nhiều người lớn.

Trên trang “This Is Motherhood” lập trên Facebook, người mẹ chia sẻ đã từng nghĩ mình là một người tốt cho đến khi gây lỗi lớn, chị mới giật mình, hiểu rằng không bao giờ mình được chủ quan.

Chị viết: “Chỉ là lỗi nhỏ nhưng có thể gây ra hậu quả vô cùng lớn”.

Britta đã cân nhắc rất nhiều trước khi viết những dòng chia sẻ.

Chị quyết định trải lòng để cảnh tỉnh nhiều phụ huynh rằng bất cứ ai cũng có thể đẩy con vào tình huống nguy hiểm mà không hề hay biết.

Ngọc Bách (Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI