Ngay cả khi ngủ, cậu bé 8 tuổi không rời mẹ ung thư vú giai đoạn cuối

14/04/2017 - 15:05

PNO - DailyMail UK đăng tải những hình ảnh cảm động của cậu bé Tristan, 8 tuổi, bên người mẹ đang chống chọi với căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

Trong bức ảnh, Tristan dù ngủ say vẫn cố vòng cánh tay bé nhỏ ôm mẹ, sợ rằng mẹ sẽ rời xa mình.

Ngay ca khi ngu, cau be 8 tuoi khong roi me ung thu vu giai doan cuoi
Cậu bé Tristan, 8 tuổi, ôm người mẹ mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Ảnh: DM

Mẹ của Tristan là Lori Wright, ở Queensland. Cô bị ung thư vú giai đoạn cuối, đang nỗ lực giành giật sự sống từ tay Tử thần trong suốt 3 năm qua.

Cô đã quen với các phương pháp điều trị đau đớn, bởi chúng là cách duy nhất để cô kéo dài sự sống và ở bên con trai lâu hơn chút nữa.

Ngay ca khi ngu, cau be 8 tuoi khong roi me ung thu vu giai doan cuoi
Cậu bé dũng cảm đã ở bên mẹ từ khi mẹ bắt đầu chữa trị ung thư vú giai đoạn cuối.

Dù hạnh phúc vì có con bên cạnh, Lori không giấu nổi lo lắng khi nói về tình hình tài chính khi bị ung thư vú giai đoạn cuối.

Là một bà mẹ đơn thân nằm viện đã lâu, cô không còn cách nào khác là kêu gọi lòng hảo tâm từ mọi người.

Ngay ca khi ngu, cau be 8 tuoi khong roi me ung thu vu giai doan cuoi
Áp lực tài chính đè nặng lên gia đình 2 mẹ con. Ảnh: DM

May mắn thay, 10 ngày sau khi chiến dịch gây quỹ có tên “giúp Tristan cứu sống mẹ” được thành lập, Lori nhận được hơn $11,000 từ gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ.

Dẫu bệnh tình ngày càng nặng và chi phí chữa trị cực kỳ tốn kém, áp lực của hai mẹ con phần nào trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ngọc Anh (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI