Hạnh phúc của cặp vợ chồng 'bố-con'

11/07/2017 - 07:00

PNO - Khi trông thấy cụ ông 70 tuổi và người phụ nữ khoảng 30, chúng ta ngay lập tức cho rằng họ là cha con. Nhưng suy nghĩ ấy lung lay khi bạn nhận ra họ đang nắm tay nhau thật tình cảm…

Katja King nhún vai: “Người ta thường nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi biết, họ đang dò xét mối quan hệ giữa chúng tôi.”

Sự thật là, Kevin, 77 tuổi và Katja, 38 tuổi đã kết hôn được gần 10 năm, sống hạnh phúc với cậu con trai 6 tuổi.

Hanh phuc cua cap vo chong 'bo-con'
Gia đình đầm ấm hiện tại của Kevin và Katja.

Katja nói: “Tôi không yêu Kevin từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi vô tình gặp anh khi đang du lịch bụi ở Australia. Trong lúc trò chuyện, anh ấy đề nghị làm bạn đường với tôi.”

Vào thời điểm đó, cô gái trẻ Katja lịch sự từ chối người đàn ông gấp đôi tuổi do cảm thấy ý tưởng này thật nực cười.

Thế nhưng, cô cũng không thể phủ nhận cảm giác thoải mái mỗi khi ở bên cạnh Kevin.

“Tôi tưởng rằng chúng tôi đã hiểu nhau nhiều năm chứ không chỉ một vài phút. Dường như định mệnh đã được sắp đặt khi cả hai đi Melbourne cùng một ngày.

Quen biết lại chung đường, tôi đồng ý lên xe với anh ấy, và câu chuyện bắt đầu từ đó.”

Họ cùng nhau thăm thú vùng biển Australia như những người bạn tốt.

Hanh phuc cua cap vo chong 'bo-con'
Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ lâu dài như hai người bạn tốt.

Katja chia sẻ: “Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Rồi một ngày, sau khi tranh cãi trong siêu thị, tôi bỏ đi.

Chỉ đến lúc thu dọn đồ, tôi mới nhận ra mình buồn tới mức nào.”

Cùng lúc, Kevin cũng đau khổ rơi nước mắt. Họ hiểu ra mối quan hệ này không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Katja xúc động: “Tôi đã rất hoang mang và lo lắng về thái độ của mọi người.

Tôi mất rất nhiều thời gian để chấp nhận tình cảm của chính mình và người sẽ làm tôi hạnh phúc.”

Sau cú sốc ban đầu, gia đình hai bên ủng hộ tình yêu của cặp đôi.

Tháng 11/2007, mẹ của Katja bay từ Đức đến Australia để tham dự lễ cưới ngọt ngào của con gái.

Hanh phuc cua cap vo chong 'bo-con'
Đám cưới ngọt ngào năm 2007.

Katja mỉm cười nhắc lại: “Cuối chuyến du lịch dài 8 tháng, Kevin cầu hôn và tôi đã đồng ý.

Với sự chênh lệch tuổi tác và bệnh tình của anh, tôi muốn ở bên anh nhiều nhất có thể.”

Định mệnh không chỉ mở cánh cửa hạnh phúc cho cặp đôi mà còn mang đến cho họ Pierre, cậu con trai hiện 6 tuổi.

Katja nói: “Khi Pierre ra đời, Kevin đã 70 tuổi, một trong những ông bố lớn tuổi nhất Australia.

Một số người cho rằng chúng tôi thật ích kỷ khi sinh con ra bởi Kevin có lẽ không thể chăm sóc con lâu dài.

Nhưng ai mà biết trước được tương lai, tôi tin anh ấy sẽ ở bên cạnh hai mẹ con nhiều năm nữa.

Hanh phuc cua cap vo chong 'bo-con'
Vợ chồng Kevin, Katja và con trai Pierre.

Công việc bận rộn từng khiến Kevin bỏ lỡ khoảng thời gian với các con, nhưng giờ đây, anh ấy luôn ở bên Pierre.

Hai cha con cùng đến trường, ngồi bên nhau và làm mọi việc thật vui vẻ.”

Lễ kỷ niệm 10 năm kết hôn của Kevin và Katja sắp đến, và sau thời gian mạnh mẽ đối mặt với định kiến, họ xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng.

Katja chia sẻ: “Lý trí con người không thể quyết định tình yêu. Định mệnh cho tôi gặp Kevin, và tôi hạnh phúc vì đã nắm bắt lấy cơ hội.”

Ngọc Anh (theo kidspot.com)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI