Em bé sinh non nặng 0,4kg, nhỏ bằng bàn tay mẹ, sống sót kỳ diệu

13/01/2018 - 18:59

PNO - Sau sáu tháng trong lồng kính bệnh viện, một trong những em bé nhẹ cân nhất thế giới được bác sĩ cho phép về nhà.

Khi bà mẹ Seeta mang thai tuần thứ 28, Manushi chào đời bằng phương pháp sinh mổ khẩn cấp sau khi siêu âm cho thấy máu không chảy đến bào thai.

Được sinh ra vào ngày 15/6/2017 tại Ấn Độ, em bé không thể thở, không khóc và chỉ nặng 0,4kg.

Với làn da mỏng manh, nội tạng chưa phát triển hoàn thiện và bàn chân chỉ bé bằng ngón tay cái của người lớn, cô bé có lẽ không thể sống sót.

Em be sinh non nang 0,4kg, nho bang ban tay me, song sot ky dieu
Manushi chào đời với cân nặng 0,4kg, cơ hội sống sót là rất thấp.

Manushi ngay lập tức được trợ giúp bằng máy thở và chuyển đến bệnh viện nhi Javanta nhưng cơ hội sống sót vẫn rất thấp.

Bác sĩ Janged cho biết: “Khi cháu bé mới chào đời, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Dù em sống sót, tỉ lệ tổn thương não lên đến 99,5%.

Trong một vài ngày đầu, Manushi thậm chí còn giảm cân, khiến bác sĩ và người thân đau đầu tranh giành em từ tay tử thần.

May mắn thay, cô bé dũng cảm bắt đầu tăng cân cũng như mạnh mẽ trải qua nhiều lần truyền máu, chất dinh dưỡng thiết yếu và oxy cho đến khi có thể tự bú sữa ở tuần thứ bảy.

Bác sĩ Janged chia sẻ: “Do cháu bé quá yếu, chúng tôi phải truyền tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết như amino axit, lipids, carbohydrates, khoáng chất, các loại vitamin và các nguyên tố vi lượng trực tiếp vào tuần hoàn máu.”

Em be sinh non nang 0,4kg, nho bang ban tay me, song sot ky dieu
Nhờ lòng nhân hậu của các bác sĩ, bé gái được trở về nhà sau sáu tháng đầu đời trong bệnh viện.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra nhờ sự nỗ lực của không chỉ các bác sĩ mà còn của chính Manushi. Sáu tháng tuổi, cân nặng khoảng 2,36kg, cô bé được phép trở về nhà.

Bên cạnh việc cứu sống Manushi, các bác sĩ còn dành tặng khoản viện phí khoảng một triệu rupee (gần 355 triệu đồng) cho cha mẹ của em.

Mẹ của Manushi, bà Seeta, 48 tuổi, tự hào nói về con gái: “Con bé đã đấu tranh rất vất vả để có thể sống sót.”

Ngọc Anh (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI