Dằn lòng tìm kiếm sự sống hiếm hoi trong đống đổ nát sau động đất ở Indonesia

18/10/2018 - 08:14

PNO - Sau động đất, thành phố biển Palu, Indonesia chỉ còn những thanh gỗ dọc ngang như xiên lên từ đống bê tông đổ nát, xe cộ, đồ gia dụng không còn nguyên vẹn, sách vở nhàu nhĩ và đâu đó vương vãi những món đồ chơi.

Dan long tim kiem su song hiem hoi trong dong do nat sau dong dat o Indonesia
Khairuddin, 49 tuổi, đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình. (Ảnh: Reuters / Jorge Silva)

Sau khi trận động đất 7,5 độ richter tấn công thành phố biển Palu, Indonesia ngày 28/9, đống bê tông màu hồng là tất cả những gì còn sót lại từ ngôi nhà của người bán trái cây Kaharuddin.

Ông lặng nhìn đống đổ nát ở thị trấn Balaroa, nó không chỉ vùi lấp cô con gái nhỏ một tuổi mà còn hàng trăm người dân khác.

Kaharuddin, 40 tuổi, nghẹn ngào: “Tôi chỉ ở đây chờ đợi và hy vọng tìm thấy con. Hoặc có lẽ tôi phải chấp nhận con sẽ bị chôn ở đây mãi mãi."

Bốn ngày sau trận động đất, nhân viên cứu hộ tìm thấy thi thể của vợ ông, bà Hastuti, trong tư thể ôm chặt thi thể của hai cô con gái lớn, chỉ mới bốn và hai tuổi.

Dan long tim kiem su song hiem hoi trong dong do nat sau dong dat o Indonesia
Những món đồ còn sót lại bụi bặm và không còn nguyên vẹn.
Dan long tim kiem su song hiem hoi trong dong do nat sau dong dat o Indonesia
Hai anh em phục chế chân dung của cha mẹ qua đời trong trận động đất. (Ảnh: Reuters / Jorge Silva)

Theo ước tính của các quan chức cứu trợ thiên tai, khoảng 5000 người vẫn có thể bị mắc kẹt dưới bùn.

Indonesia đã ngừng tìm kiếm nạn nhân vào thứ Sáu (ngày 12/10), hai tuần sau trận động đất, do những lo ngại về sức khỏe, bất chấp lời cầu xin tiếp tục của người dân.

Thị trấn ở trung tâm tỉnh Sulawesi là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do hiện tượng hóa lỏng đất, khi đất rung chuyển trở nên mềm, ẩm ướt, biến thành vũng lầy, kéo hàng ngàn người và nhà cửa xuống bùn và nhựa đường.

Những "đợt sóng đất" phá hoại hàng ngàn căn nhà, xe hơi, kéo các tòa nhà lại với nhau rồi đập tan chúng chỉ trong vài phút.

Dan long tim kiem su song hiem hoi trong dong do nat sau dong dat o Indonesia
Một chiếc mũ bảo hiểm nằm giữa đống đổ nát trong khu phố Balaroa.
Dan long tim kiem su song hiem hoi trong dong do nat sau dong dat o Indonesia
Darmi, 48 tuổi, và em trai Rusli, 43 tuổi, đứng bên ngoài ngôi nhà sập của họ.

Bà Darmi, 48 tuổi, đã tận mắt chứng kiến ngôi nhà hai tầng của mình sụp đổ: “Cứ như trái đất có sự sống riêng vậy. Nó mở ra, nuốt chửng mọi người rồi đóng lại. Âm thanh ồn ào, nứt nẻ "k-k-k-k"...”

Trở về Balaroa hai tuần sau thảm họa, Hesti Andayani, 27 tuổi, bị sốc khi nhận ra ngôi nhà thời thơ ấu đã trượt xuống dốc, cách xa vị trí ban đầu.

Cô nói trong nước mắt: “Chúng tôi phải mất rất lâu mới tìm thấy nó. Giờ thì không biết sống ở đâu đây”.

Hesti mất em gái trong trận động đất, lặng người ngồi trên đống gạch ngói từng là phòng ngủ của cô, giờ lổn nhổn trang sức và mỹ phẩm vỡ nát.

“Đây là tất cả những gì còn lại: đồ trang điểm, vòng cổ, ghim khăn trùm đầu hijab.”

Dan long tim kiem su song hiem hoi trong dong do nat sau dong dat o Indonesia
Cô gái trẻ Hesti không cầm được nước mắt vô vọng.

Đội cứu hộ đã đến với hàng chục máy xúc để giúp đào bới các thi thể, trong khi một số cư dân thường xuyên quay lại đống đổ nát để tìm kiếm những món đồ còn sót lại.  

Cán bộ quận Yassir Garibaldi, 43 tuổi, cố gắng giải cứu một chiếc xe hơi màu trắng mắc kẹt dưới mái hiên bị sập:

“Tôi mua chiếc xe này cho bố mẹ. Giờ họ không còn nữa nhưng chiếc xe này là kỷ vật duy nhất tôi có thể phục hồi”.

Ông đã buộc phải chứng kiến cái chết của cha mẹ và cháu gái do bị mắc kẹt trong một lỗ bê tông ngập nước.

Yassir nói: "Tôi tìm thấy họ vào buổi sáng sau trận động đất. Tôi cố gắng nói chuyện, đưa nước cho họ uống. Nhưng họ bị bị mắc kẹt vào nhau, còn nước trong lỗ bê tông thì lạnh. Chỉ được một lúc, họ ngừng thở".

Dan long tim kiem su song hiem hoi trong dong do nat sau dong dat o Indonesia
Chiếc ô tô màu trắng là kỷ vật duy nhất còn sót lại của cha mẹ Yassir.
Dan long tim kiem su song hiem hoi trong dong do nat sau dong dat o Indonesia
Món đồ chơi trẻ em nằm bơ vơ giữa đống hoang tàn.

Nhiều người phải kìm lòng trước sự mất mát của những người thân.

Ở Petobo, Ameriyah, 56 tuổi, sống trong tuyệt vọng khi mất đi ba đứa con, cháu nội và một người con rể. Bà đau đớn chấp nhận rằng có lẽ thi thể của gia đình sẽ không bao giờ được tìm thấy.

Ameriyah nói: "Chúng tôi đã tổ chức cầu nguyện tang lễ cho những người quá cố, hy vọng linh hồn của họ được bình an".

Khác với Ameriyah, Kaharuddin vẫn miệt mài tìm kiếm thi thể con gái dưới đống đổ nát màu hồng: "Tôi không biết phải làm gì nữa. Ở đây chẳng còn gì cho tôi hết.”

Ngọc Anh (theo Channel News Asia)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI