Bé gái người Việt 9 tuổi bị sát hại tại Nhật ‘rất ngoan và thân thiện’

27/03/2017 - 09:40

PNO - Hay tin bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, bị sát hại và tìm thấy xác hôm 26/3, hàng xóm người Nhật gần nhà em không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Japan Times dẫn lời những người sống gần với bé Linh cho hay, cô bé rất vui tươi, hoạt bát và luôn chào hỏi mọi người.

Be gai nguoi Viet 9 tuoi bi sat hai tai Nhat ‘rat ngoan va than thien’
Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, bị bắt cóc và sát hại hôm 24/3 vừa qua tại Nhật. Ảnh chụp từ clip trên truyền hình Nhật.

Bà Taeko Saito, 69 tuổi, sống gần với nhà bé Linh tại Matsudo, lấy tay che khuôn mặt khi nghe tin dữ với bé Linh.

“Tôi không hình dung nổi là tôi sẽ không còn nhìn thấy cô bé nữa” – bà Saito nói.

Bà Saito quen với bé Linh hồi mùa hè năm ngoái. Bản thân bà vốn là tình nguyện viên trong nhóm tuần tra chống tội phạm khu vực.

Khi bà Saito hỏi bé Linh về các loại rau trồng trong vườn nhà, bé Linh giải thích rằng đó là các loại rau của Việt Nam.

Kể từ đó, mỗi lần găp bà Saito, bé lại niềm nở chào hỏi bà, vẫy tay chào bà có khi từ rất xa.

Gia đình bé Linh chuyển đến Matsudo từ tháng 12/2015.  Bé Linh sống cùng bố mẹ, dưới Linh còn có một em trai nhỏ.

Bà Saito nói rằng bé rất thích mặc đồ màu hồng.  Khi diện đồ, trông em rất dễ thương, xinh xắn.

Bé Linh còn tặng bà Saito món quà lưu niệm từ Việt Nam, gồm cả cà phê và nến.

Bà Saito cho biết, em bé cò kể với bà về bà ngoại của em ở quê nhà.

Trở lại Nhật 18/3 vừa qua, Linh tặng bà Saito quà là bánh kẹo Việt Nam. Trước đó, chồng của bà Saito tặng em bánh kẹo của Nhật.

Khi bà Saito mời bé Linh sang nhà chơi, bé đã hát bài hát của nhóm nhạc nổi tiếng của Nhật là AKB48 cho bà nghe.

Hôm thứ Sáu, ngày 24/3, trường học thông báo không thấy bé Linh tới lớp.

Bà Saito đã rất lo lắng khi cô bé mất tích. Khi có tin tìm thấy xác một bé gái tại Abiko, tỉnh Chiba, hôm 26/3, bà đã mong rằng nạn nhân không phải là bé Linh.

Bà Saito nghĩ, không khi nào bé Linh lại tới tận Abiko, vì nơi đó cách nhà bé tận 10km.

Khi cảnh sát xác nhận nạn nhân chính là cô bé hàng xóm của bà, Saito nói, đầu óc bà trống rỗng.

“Tôi không thể tin nổi là, sau khi trở lại Nhật, cô bé lại chịu số phận thảm thương như vậy” – bà Saito nói.

Một ngày không thấy bóng dáng bé Linh đâu, mẹ của bé đã đăng lên Facebook, mong ngóng con gái trở về: “Con ở đâu? Về nhà đi. Mẹ buồn quá”.

Cha của bé hỏi han khắp các phụ huynh láng giềng xem họ có nhìn thấy cô bé không. Các phụ huynh khác cũng tích cực tìm kiếm cô bé mất tích.

Một người hàng xóm 35 tuổi, cũng có con học cùng trường với Linh, quá sốc khi nghe tin về cô bé.

“Tôi đã rất lo cho cháu khi nghe tin cháu mất tích. Bé rất thật thà và ngoan ngoãn. Cháu chưa bao giờ xấu hổ với người lạ. Chuyện này thật quá khủng khiếp” – người hàng xóm cho biết.

Một bà nội trợ 59 tuổi kể lại, bé Linh thường chơi với cháu của bà, vì hai đứa cùng học lớp ba. Bà kể lại: “Cháu bé rất thân thiện”.

Nhật Linh sang Nhật từ khi em 3 tuổi nên em có thể nói tiếng Nhật thông thạo.

Bất cứ khi nào đi ra ngoài, em đều xin phép bố mẹ.

Từ nhà Linh tới trường mất khoảng 10 phút đi bộ nên em tự đi học một mình.

Minh Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI