Tẩm xăng đốt mẹ con người tình vì dám 'chia đôi con đường'

28/03/2017 - 17:02

PNO - Ngày 28/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (45 tuổi, ngụ quận 3) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, Tấn và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết làm chung công ty ở quận 5. Cả hai có hoàn cảnh từng qua một lần chồng vợ. Sau khi quen biết, 2 người "rổ rá cạp lại", nảy sinh tình cảm. Sau thời gian ngắn mặn nồng, Tấn lộ rõ bản tính cộc cằn khiến chị Tuyết nhiều lần khổ sở.

Tam xang dot me con nguoi tinh vi dam 'chia doi con duong'
Bí cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn tại phiên tòa

Đến tháng 10/2015, chị Tuyết muốn chấm dứt cuộc tình. Tấn không chịu và nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng chị Tuyết vẫn quyết “chia đôi con đường”.  Dù nhiều lần ngỏ ý muốn nối lại cuộc tình nhưng bị chị Tuyết khước từ nên Tấn chuyển sang thù hận.

Sáng 22/11/2015, Tấn mua gần 20 lít xăng, cho vào túi nhựa rồi chạy tới nhà chị Tuyết tại quận 8.  Lợi dụng lúc chị Tuyết và con gái Trần Như Quỳnh (SN 1999) đang nấu ăn gần bếp gas, Tấn dùng xăng tạt vào rồi châm lửa. 

Gây án xong, bị cáo bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai mẹ con nạn nhân bị cháy như ngọn đuốc sống. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, hàng xóm chạy sang ứng cứu, đưa cả 2 mẹ con đến bệnh viện. Chị Tuyết may mắn thoát chết nhưng bỏng nặng với thương tích 81%, riêng con gái của chị tử vong sau đó.

Trưa 25/11, khi kẻ thủ ác chạy xe trên đường Lê Đức Thọ (phường 7, quận Gò Vấp) thì bị các trinh sát ập đến bắt Tấn. Tại cơ quan chức năng bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để có thể giảm nhẹ hình phạt, HĐXX tuyên y án tử hình đối với Tấn.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI