Cuộc sống cùng cực của người vợ bị chồng bạo hành, chém công an

11/11/2016 - 07:19

PNO - Vừa từ miền Nam trở về, Mị đã bị chồng tìm mọi cớ đánh đập. Cuộc sống của Mị chìm trong sợ hãi và cùng cực suốt những năm qua.

Chém trọng thương công an phường vì can đánh vợ

Chiều ngày 10/11, trò chuyện với Phụ nữ TP. HCM tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, sức khỏe ông Nguyễn Hữu Hồng - Trưởng khu Mai Hòa, phường Đông Mai (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) vẫn còn rất yếu. Vào ngày 7/11, ông Hồng bị đối tượng Vũ Đức Đạt (27 tuổi, ngụ trên địa bàn) chém đứt gân tay khi vào can ngăn Đạt đánh vợ.

"Tôi là hàng xóm của Đạt. Trưa ngày 7/11, thấy Đạt đánh vợ quá dã man nên tôi đã liên lạc báo cáo với cơ quan chức năng để có người xuống can thiệp" - ông Hồng kể.

Nhận được tin báo, trung tá Phạm Thái Hưng (cán bộ công an phường) cùng ông Dương Văn Long (bảo vệ dân phố) và ông Hồng đến can ngăn. Nhưng không ngờ khi 3 vào khuyên nhủ thì Đạt quay sang tấn công khiến cả 3 đều bị thương.

Cuoc song cung cuc cua nguoi vo bi chong bao hanh, chem cong an
Trung tá Hưng đang được điều trị tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an (Ảnh Gia đình và Xã hội).

Chỉ đến khi cả 3 cố gắng khống chế, tước hung khí trong tay thì Đạt mới chịu dừng lại. Ông Hồng và Long phải nhập viện ở TP. Uông Bí, Quảng Ninh điều trị. Còn Trung tá Hưng bị Đạt cầm rìu bổ nhiều nhát vào đầu phải cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

"Hiện sức khỏe của Hưng rất yếu vì bị Đạt cầm rìu bổ 3 nhát, phải phẫu thuật sọ não" - một cán bộ công an thị xã Quảng Yên cho hay.

Chìm trong cùng cực

Ông Hồng cho biết, chị Nguyễn Thị Kiều Mị (33 tuổi, vợ Đạt) vừa ở trong miền Nam về được khoảng 10 ngày thì xảy ra sự việc. "Cuộc sống của vợ chồng Đạt thường xuyên mâu thuẫn. Nguyên nhân phần lớn là vì Đạt thường xuyên rượu chè, cờ bạc" - ông Hồng nói.

Mấy năm trước, Đạt còn thường xuyên sử dụng ma túy đá. Đã nhiều lần Đạt đánh cả cha ruột của mình cũng chỉ vì những xích mích đời thường. Cùng ngày, trao đổi với Phụ nữ TP. HCM, chị Mị không tránh khỏi những giọt nước mắt. Gần chục năm lấy nhau, có với Đạt một đứa con nhưng chưa một ngày Mị được sống yên ổn.

"Đạt luôn tìm kiếm đánh đập tôi, tìm mọi cách lấy tiền đi chơi bời. Đạt không chỉ bạo hành vợ về thể xác mà còn cả về mặt tinh thần. Trong sinh hoạt vợ chồng, nhiều lúc Đạt còn có những trò quái dị khiến tôi cảm thấy sợ hãi" - chị Mị cho biết.

Cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn, không chịu được tính nết của chồng nên chị Mị phải bỏ vào miền Nam kiếm việc làm nuôi con. Buổi trưa ngày 7/11, cũng yêu cầu vợ đưa tiền nhưng chị Mị không đồng ý nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Mị tâm sự: "Sau sự việc tôi rất buồn, chỉ vì muốn tốt cho tôi mà 3 người khác phải liên lụy. Hy vọng anh Hưng không bị nguy hiểm đến tính mạng để Đạt có cơ hội được trở về làm lại. Giận chồng lắm nhưng tôi không muốn con mình sống trong cảnh mồ côi cha".

Nam Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI