Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu thăm hiệp sĩ bị thương và nạn nhân vụ sập cổng chào trên đường Nguyễn Huệ

15/05/2018 - 14:40

PNO - Trưa 15/5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã đến bệnh viện thăm và tặng quà các hiệp sĩ bị trọng thương do nhóm trộm xe SH dùng hung khí tấn công vào tối 13/5.

Sau khi nghe các bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của hai hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy (sinh viên ĐH Công nghiệp TP và Đinh Phú Quý (sinh viên ĐH Công nghiệp thực phẩm TP tại Bệnh viện Thống Nhất) tiến triển tốt, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đã ân cần thăm hỏi, động viên sức khoẻ đồng thời chia sẻ với gia đình hai hiệp sĩ.

Pho chu tich UBND TP Nguyen Thi Thu tham hiep si bi thuong va nan nhan vu sap cong chao tren duong Nguyen Hue
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu thăm hiệp sĩ Đinh Phú Quý

Bà Thu xúc động nói: "Lãnh đạo và người dân thành phố ghi nhận và trân trọng sự đóng góp vì bình yên cho TP của hai hiệp sĩ. Đó là một hành động quả cảm và vô cùng ý nghĩa. Mong hai hiệp sĩ cố gắng để mau sớm bình phục và gia đình đừng quá lo lắng, vì đội ngũ y bác sĩ bệnh viện sẽ chăm sóc đặc biệt cho cả hai".

Pho chu tich UBND TP Nguyen Thi Thu tham hiep si bi thuong va nan nhan vu sap cong chao tren duong Nguyen Hue
Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu thăm hỏi động viên hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy 

Tiếp đó, bà Thu đã đến Bệnh viện 115 thăm ông Trần Văn Hoàng - Đội trưởng Đội hiệp sĩ quận Tân Bình, người bị trong thương trong vụ án khi truy bắt nhóm trộm trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Sau khi được bà Thu thăm hỏi động viên và thông báo tình hình Công an TP đã bắt được hung thủ trong nhóm trộm xe SH, ông Hoàng đã không giấu được xúc động,  cảm ơn  sự quan tâm của lãnh đạo TP. 

Pho chu tich UBND TP Nguyen Thi Thu tham hiep si bi thuong va nan nhan vu sap cong chao tren duong Nguyen Hue
Bà Nguyễn Thị Thu động viên, thăm hỏi sức khoẻ anh Hoàng tại BV 115

Bà Thu cũng động viên bà Trương Thị Xí - vợ của hiệp sĩ Trần Văn Hoàng. "Ai cũng cảm kích trước hành động dung cảm của anh Hoàng. Giờ mong chị giữ sức khoẻ tốt để lo cho anh. Bây giờ anh rất cần chị. Chị đừng lo lắng gì cả, mọi việc đã có các y bác sĩ lo", bà Thu ân cần động viên.

Pho chu tich UBND TP Nguyen Thi Thu tham hiep si bi thuong va nan nhan vu sap cong chao tren duong Nguyen Hue
Bà Thu chia sẻ động viên và mong bà Xí (vợ anh Hoàng) giữ sức khoẻ để chăm anh Hoàng

Nghe lời Phó Chủ tịch UBND TP, bà Xí vừa khóc vừa nói: “Gia đình tôi xin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP,  sức khoẻ anh Hoàng nay đã tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng giữ sức khoẻ để chăm sóc anh ấy”.

Trưa cùng ngày, PCT UBND TP Nguyễn Thị Thu đã đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn thăm anh Nguyễn Quang Hiếu (21 tuổi, ngụ P. Tân Định) - nạn nhân bị thương trong sự cố sập cổng chào ở đường đi bộ Nguyễn Huệ vào ngày 14/5.

Pho chu tich UBND TP Nguyen Thi Thu tham hiep si bi thuong va nan nhan vu sap cong chao tren duong Nguyen Hue
Bà Thu thăm hỏi Hiếu - nạn nhân bị thương trong sự cố sập cổng chào ở đường đi bộ

Anh Hiếu đã kể lại sự việc: "Thời điểm đó gió to, lúc tôi chạy qua thì cổng chào sập xuống. Đây là sự cố ngoài ý muốn, giờ tôi không đau đầu nữa, chỉ đau phần cổ một chút, bác sĩ nói ổn, không nặng".

Pho chu tich UBND TP Nguyen Thi Thu tham hiep si bi thuong va nan nhan vu sap cong chao tren duong Nguyen Hue
Mẹ anh Hiếu bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo TP

Biết gia cảnh khó khăn của Hoàng, bà Thu chia sẻ khi ra viện, nếu muốn vừa đi học vừa đi làm hoặc thay đổi công việc tốt hơn (Hiếu đang làm công việc giao hàng) thì sẽ được tạo điều kiện.

Cô Thạch Thị Vân - mẹ của Hiếu gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP. Khi sự việc xảy ra, Hiếu được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc chu đáo, các khoản kinh phí tại bệnh viện gia đình chưa phải lo.

             Minh Thanh – Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI