Tôi giàu, tôi có quyền?

03/07/2015 - 09:21

PNO - PN - Mấy ngày qua, đọc những thông tin ồn ào quanh việc một ca sĩ (CS) tố đồng nghiệp cướp "gà" của mình, trong tôi dấy lên cảm giác bội thực, như thể bị bắt ăn quá nhiều một món mà mình đã quá ngán ngẩm.

edf40wrjww2tblPage:Content
Toi giau, toi co quyen?

Không cần biết đúng - sai bởi những thông tin một chiều khó nói lên bản chất của sự việc nhưng rõ ràng, qua những lời lẽ "đao to búa lớn", anh CS nọ đã vẽ thêm một gương mặt hài hước cho làng nghệ vốn đã thừa mứa thị phi về những scandal hậu trường hơn là những vấn đề liên quan đến chuyên môn, nghệ thuật.

Tôi biết anh CS này giàu có qua cơ ngơi hoành tráng cùng những thứ xa xỉ được anh (hay báo chí?) khoe trên mặt báo, tôi biết anh có khả năng (chứ không phải tài năng) hái ra tiền bởi vị trí gần như độc tôn với mức độ thành công trong nghề nghiệp ít nghệ sĩ nào sánh bằng (nếu xét về khoản thu nhập). Vậy thì, chuyện "cướp gà" (nếu đúng là sự thật) có đáng để anh "phun" ra những lời lẽ mang tính chặt chém như mấy ngày vừa qua thay vì chọn cách "không yêu đừng nói lời cay đắng" để giữ hình tượng của mình trong mắt khán giả?

Dẫu biết nghệ sĩ cũng là một con người bình thường, với những cảm xúc hỉ nộ ái ố cũng rất đỗi thường tình nhưng người ta vẫn chưa quen đánh đồng nghệ sĩ với một người bình thường nên vẫn nhìn họ qua lăng kính lung linh hơn rất nhiều. Thế nên, nếu đã chọn trở thành người của công chúng, các nghệ sĩ vẫn rất cần cẩn trọng trong mọi hành vi ứng xử, nhất là khi nhất cử nhất động của họ đều có cơ may được người khác tôn sùng hoặc săm soi để "bới lông tìm vết".

Trừ khi anh cho rằng "tôi có tiền nên tôi có quyền!" như cách anh vẫn hay nhấn nhá trên các phương tiện truyền thông, còn thì, nếu không thể làm cho mình tốt - đẹp hơn lên, có nhất thiết phải làm cho mình xấu hơn đi như thế không anh?

Xây dựng tượng đài trong lòng người hâm mộ là cả một chặng đường dài khó khăn, tổn hao không ít công sức, thời gian, tiền của và đôi khi cả nước mắt của người nghệ sĩ. Thật đáng tiếc khi có những thần tượng sụp đổ trong chớp mắt, chỉ vì những sự việc không đâu!

Tôi không phải là fan hâm mộ anh, nhưng tôi yêu thích những bài hát nhạc ngoại lời Việt anh hát làm khuynh đảo làng nhạc Việt một thời đến mức nhạc chuông trên điện thoại của tôi là nhạc của anh, phần lớn đĩa nhạc tôi nghe cũng là những bài anh hát. Tôi vốn yêu ghét rõ ràng nên tình yêu ấy sẽ không mảy may thay đổi mặc cho những tai tiếng ồn ào xung quanh anh - người thể hiện các ca khúc ấy.

Người ta gọi anh, người mà tôi nhắc đến nãy giờ bằng một danh xưng cao quý nhất trong làng nhạc Việt nhưng với tôi, ý nghĩa của danh xưng ấy giờ đây đã ít nhiều vơi đi!
 

LÊ THỊ NGỌC VI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI