Thám án 4 người ở Lào Cai: Hung thủ từng bị phạt 7triệu đồng vì tội sàm sỡ nạn nhân

06/09/2016 - 15:07

PNO - Sau khi đoạt mạng chị Mẩy, hung thủ Tẩn Láo Lở nhìn thấy cháu bé sơ sinh chưa đầy tháng tuổi đã dấy lên ý nghĩ "mẹ nó đã chết, không có ai nuôi" nên đã tiếp tục ra tay.

Sáng ngày 6/9, cơ quan chức năng đã áp giải hung thủ Tẩn Láo Lở vào khu vực trú ẩn sâu trong rừng già tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai. Đó là một hang động có chiều sâu 10m, cửa hang chỉ rộng khoảng 2m và cách hiện trường xảy ra vụ án chừng 3km.

Hang động này do Lở phát hiện ra từ khi còn bé. Những lúc lên núi lấy củi, săn bắn, Lở thường vào đây trú ngụ nên trong quãng thời gian chạy trốn, Lở nghĩ đến địa điểm này đầu tiên.

Tham an 4 nguoi o Lao Cai: Hung thu tung bi phat 7trieu dong vi toi sam so nan nhan
Tẩn Láo Lở bị áp giải tới hang động trú ngụ trong quá trình chạy trốn (Ảnh ANTĐ).

Ban ngày, Lở ở lì trong hang. Đến tối, hung thủ mới lẻn ra ngoài, tìm đến các nán trại của người dân để trộm thức ăn. Khai với cơ quan chức năng, Lở cho biết, cách đây chừng 3 năm, Lở sàm sỡ với chị Tẩn Tà Mẩy và bị phạt vạ 7 triệu đồng theo như phong tục của người Dao Đỏ.

Chiều 9/8, Tẩn Láo Lở gặp chị Mẩy đang chăn trâu tại đây đã hỏi chồng đi đâu. Chị Mẩy thật thà nói đang đi làm nương. Lời qua tiếng lại, cả hai bên lại phát sinh mâu thuẫn. Tẩn Láo Lở lao vào dùng gậy đánh chị Mẩy. Khi chị Mẩy bỏ chạy, y đã lao theo khống chế dìm xuống ao đánh tử vong.

Quá trình phi tang xác chị Mẩy, Tẩn Láo Lở gặp 2 cháu bé Tẩn Thùy Chi 6 tuổi và Tẩn Mai Phương 2 tuổi là cháu và con chị Mẩy - anh Nải. Sợ bị phát hiện, Tẩn Láo Lở đã dụ dỗ các cháu vào rừng hái hoa quả. Tại đây, cả hai cháu bé tiếp tục gục ngã dưới bàn tay sắt máu của đối tượng.

Sau khi hạ sát 3 người, Tẩn Láo Lở nhìn thấy con út của anh Nải đang nằm võng. Trong cơn say máu, y tiếp tục sát hại cháu bé chưa được 1 tháng tuổi với lý do "Mẹ nó đã chết, không có ai nuôi!?".

Sau khi tìm đến hang sâu nơi ẩn nấp của đối tượng ở tít trong rừng sâu, lực lượng Công an đã dẫn giải nghi can về nơi ở của đối tượng để tìm hung khí gây án là con dao đi rừng...

Quá trình khai nhận, Tẩn Láo Lở tỏ ra lạnh lùng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Văn Duy (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI