Rơi nước mắt với những hình ảnh hiếu nghĩa trong đại lễ Vu Lan báo hiếu

24/08/2015 - 09:56

PNO - Đóa hồng đỏ cho ai may mắn còn cả cha lẫn mẹ để yêu thương. Đóa hồng trắng chia sẻ nỗi đau cho những ai không còn bố mẹ.

Mới đây, chùa Chuông (Kim Chung Tự - Hưng Yên) đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu với sự tham dự của hơn 3000 nhân dân, phật tử khắp nơi trên cả nước.

Đối với những người con Phật, tháng 7 âm lịch được coi là mùa hiếu hạnh, để tỏ lòng hiếu nghĩa đối với mẹ cha. Tối ngày 21 tháng 08 năm 2015 (tức 08/07 năm Ất Mùi), hơn 3000 nhân dân, phật tử trên khắp cả nước đã cùng vân tập về chùa Chuông, trang nghiêm cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Trong buổi lễ, Đại đức trụ trì Thích Thanh Khuê đã có lời đạo từ nói lên ý nghĩa ngày Vu Lan báo hiếu và hình ảnh bông hồng cài áo. Thầy đã đưa đại chúng trở về với những phút giây tĩnh lặng, quán chiếu lại tận sâu trong trái tim mình về với Tứ Trọng Ân: Ơn Tam Bảo - Ơn quốc gia xã hội, quê hương đất nước - Ơn cha mẹ sinh thành, thầy cô dạy bảo, Sư trưởng tế độ - Ơn đồng bào nhân loại.

Đặc biệt Đại đức nhấn mạnh tới tình mẫu tử, tình mẹ cao cả nhất trong đời người con. Dù là người hay loài vật, tình mẫu tử vẫn là tình cảm thiêng liêng nhất.

Giây phút ấy, các toàn thể đại chúng đã hiểu được: Làm người sống trên đời, không thể nào được phép quên chữ Hiếu, chữ Nghĩa và tinh thần Tứ Ân cao cả, phải biết tri ân, báo ân không phải chỉ là một ngày, mà là cả một đời người.

Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Khoảng 14h30, đoàn phật tử khắp nơi đã bắt đầu đến dự lễ.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Những bông hồng được chuẩn bị cẩn thận để cài lên ngực áo cho những người đến tham dự. Đây là một trong những phần quan trọng và đặc trưng trong ngày Vu Lan.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Đóa hồng màu đỏ dành cho những ai may mắn còn có cả cha lẫn mẹ để yêu thương, chăm sóc.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Đóa hồng màu trắng để chia sẻ cho nỗi đau của những ai không còn cha hoặc mẹ. Màu hoa trắng như sự nhắc nhở rằng: Mình đã mất những gì quý giá nhất, phải sống sao cho tốt với sự dưỡng dục của hai đấng sinh thành.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Khoảng 16h, chỗ ngồi dành cho phật tử đến dự lễ chật kín, không còn chỗ.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Đúng 19h00, ba hồi chuông bát nhã vang lên. Các Phật tử trang nghiêm chắp tay búp sen, cất cao tiếng niệm Phật cung đón chư tôn đức quang lâm lễ đài để chứng minh buổi lễ.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Những ngọn nến tri ân được thắp lên, lắng đọng và suy tư
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Những giọt nước mắt nghẹn ngào khi được nghe quý thầy giảng về thâm ân nuôi dưỡng trong kinh Vu Lan.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Quý thầy được cài lên ngực bông hoa màu vàng. Các nhà sư mượn thân tứ đại do cha mẹ sinh ra để “trên cầu giải thoát, dưới cứu độ chúng sinh” nhằm báo hiếu cho cha mẹ hiện đời và cha mẹ ở nhiều đời khác. Do vậy, bông hồng màu vàng thể hiện sự biết ơn cha mẹ lớn lao và cao cả hơn so với bông hồng màu đỏ và màu trắng.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Quý thầy trong bản tự chùa Chuông dâng những vòng hoa tươi lên cha và mẹ, những người đã sinh ra những đứa con tài đức vẹn toàn để dâng lên cúng dường chư Phật và Tam bảo.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Những đứa con thực hành hiếu hạnh khi lễ lạy, rửa chân tay cho cha mẹ.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Những đôi chân đã chai sạm theo năm tháng vì con.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Những cái ôm, những giọt nước mắt lan tỏa trong hội chúng. Không ai có thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến sự vất vả của cha mẹ khi phải nhọc nhằn trên biết bao con đường để kiếm từng miếng cơm, manh áo nuôi các con khôn lớn, trưởng thành.
Roi nuoc mat voi nhung hinh anh hieu nghia trong dai le Vu Lan bao hieu
Để tri ân đến những bậc chân tu, những quý thầy đã giáo hóa đến biết bao con người lầm lỗi sai đường lạc bước trong các bờ mê quay về bời giác với chánh pháp của NHƯ LAI giờ đây những người con phật hai tay thành kính dâng lên quý ngài những tấm cà sa giải thoát trong nghi lễ dâng y cúng dàng.

Hạ Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI