"Nữ quái" sát phạt ở trường gà

29/08/2016 - 13:03

PNO - Chẳng chịu thua kém đàn ông, tại các trường gà ở TP. HCM, không ít con bạc nữ tham gia cá cược, “máu me” nghiêng ngả theo những cú đá của các chú gà ô, xám.

Các con bạc trong trường gà di động gần cầu Hậu Giang chuẩn bị sát phạt tại trường gà

Chẳng chịu thua kém đàn ông, tại các trường gà ở TP. HCM, không ít con bạc nữ tham gia cá cược, “máu me” nghiêng ngả theo những cú đá của các chú gà ô, xám. Gà thua, con bạc tiu nghỉu, lại bàn nhau chuyển sang ôm gà xuất ngoại đá tiếp.

Con gà ô mà bà Nga chọn dần lâm vào thế yếu khiến nét mặt bà vốn căng thẳng, giờ như rần rần lộ hết đường gân máu. Cọc tiền trên tay xỉa ra nhỏ dần, bà ném xuống cho chủ trường gà, nói trong hơi thở gấp: “Con xám ăn bốn, con xám ăn sáu…”

Từ thua đến “ôm đầu máu”

Khi chúng tôi đến nơi, cũng là lúc trường gà nằm trong một con hẻm bên hông cầu Hậu Giang (P.11, Q.6) vừa hạ màn một trận kịch tính, khi những bàn tán râm ran chưa dứt. Một người phụ nữ tên Nga chửi đổng: “Mẹ nó, mất hơn một chai rồi! Con điều nặng hơn một chấm (khoảng gần 100g - PV), tui nghĩ ăn chắc rồi, vậy mà không ngờ gần cuối bị con bông “lật kèo” đá gục tại chỗ”. Nói xong, tưởng bà ra về, nhưng không, bà cùng năm bảy con bạc nữ khác tản ra một quán nước gần đó ngồi đợi mọi người “làm gà” xong sẽ tiếp tục vào “chiến đấu”

Theo rỉ tai của một người quen, nơi đây được giới mê cá cược đá gà biết đến là trường gà đã tồn tại khá nhiều năm ở Sài Gòn, bởi vị thế hiểm địa, nằm trong một con hẻm với bề rộng chỉ hơn 1,5m, có nhiều lối ra vào. Chiều buông xuống, mọi ngõ ngách nơi đây bị phong tỏa để gà và người cùng… xung trận. Nếu có động, các con bạc sẽ dễ dàng tẩu thoát. Đang buổi trưa, nhưng các con bạc đã tề tựu, nhìn quanh có đến hàng chục người, đứng lẫn trong họ là bốn phụ nữ. Theo lời giới thiệu của Tùng (người dắt chúng tôi đến trường gà), thì bốn phụ nữ nói trên là những con bạc chính hiệu, sẵn sàng vứt xuống hàng chục triệu đồng mỗi lần cá cược.

Trong lúc đợi một số thợ gà quấn cựa và “vô nước” cho gà, chúng tôi lân la bắt chuyện với nhóm phụ nữ trên. Không cần úp mở, các “nữ quái” này giới thiệu ngay là ở huyện Bình Chánh và quận 8, sang trường gà này để “giao lưu”. Người phụ nữ tên Nga nói bằng giọng dày dạn trận mạc, rằng đã từng đặt chân đến hàng trăm trường gà lớn nhỏ trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Tây. Giải đáp thắc mắc rằng đá gà xưa nay chỉ có đàn ông mê, sao phụ nữ cũng ham chọi, bà Nga cười rần: “Cái nào mình thấy vui thì chơi thôi, tui đi mấy nơi khác cũng thấy đàn bà người ta chơi đầy ra đó chứ đâu phải mình tui đâu. Trò này khá dễ chơi, “kèo” thì người ta ra sẵn rồi, chỉ cần mình kết con gà nào thì chọn con đó thôi”.

Tôi vừa dứt câu chuyện với bà Nga thì một số thanh niên trong trường gà ra hiệu chuẩn bị đá trận tiếp theo. Lần này là cuộc huyết chiến giữa một con gà ô do người đàn ông ở nơi khác mang đến và con gà xám của chủ trường gà. Do con gà của đối phương mang đến nặng hơn 500g nên anh Bảy (“ông trùm” tổ chức đá gà trong con hẻm này - PV) ra kèo: “Bắt con ô thì ăn 85 nhé, con xám thì ăn 90”. Theo giải thích của những con bạc ở đây, với cách ra kèo như vậy, khi con gà ô thắng thì người cá cược 100.000đ sẽ thắng được 85.000đ. Ngược lại, nếu con gà xám thắng thì người chọn con gà này sẽ thắng được 90.000đ, cứ thế số tiền sẽ nhân lên và “kèo” sẽ thay đổi theo diễn tiến của trận đá gà.

Bà Nga buông lời sành sỏi: “Con ô tuy lớn xác hơn nhưng cặp giò như vậy thì không lẹ đòn đâu, kèo này theo con xám, dễ ăn hơn”. Trái với ý kiến của bà Nga, một phụ nữ tên Thu trong nhóm bà Nga khẳng định chắc nịch là con gà ô sẽ thắng, vì con này có chân vảy rồng và lớn xác hơn. Họ cãi nhau ỏm tỏi, át cả tiếng của hàng chục người đàn ông. Sau một hồi “đấu võ mồm”, bà Nga quyết định nghe lời bà Thu, theo con gà ô một “chai” (một triệu đồng - PV) để gỡ thua trận trước, còn bà Thu cũng theo con gà ô “năm xị” (500.000đ - PV). Hai phụ nữ khác trong nhóm bà Nga thì chọn ngược lại.

Trận đấu bắt đầu. Bà Nga, bà Thu cùng hai phụ nữ trong nhóm của mình cầm sẵn cọc tiền trên tay, chen lấn với nhóm đàn ông vào xem và hô hét lạc giọng, chân tay nhấp nhỏm như ra đòn. Thấy con gà xám có phần lấn lướt hơn nên những người tổ chức đá gà liên tục “lật kèo”. Con ô mà bà Nga chọn dần lâm vào thế yếu, khiến nét mặt bà vốn căng thẳng, giờ như rần rần lộ hết đường gân máu. Cọc tiền trên tay bà xỉa ra nhỏ dần, bà ném xuống cho chủ trường gà và nói trong hơi thở gấp: “Con xám ăn bốn, con xám ăn sáu…”. Sau khoảng 15 phút căng như dây đờn, bất ngờ con gà xám bị trúng một đòn hiểm của con gà ô do ông khách tên Tùng mang đến và gục tại chỗ.

Tức thì, các con bạc thi nhau chửi thề ầm ĩ. Bà Nga mặt bí xị, người xuội lơ, tiếc nuối: “Biết vậy để nguyên không lật kèo, giờ thắng đậm rồi. Tự nhiên lật kèo, bây giờ thua mất hai triệu rưỡi”. Nghe vậy, bà Thu quay mặt qua chỗ khác.

Giữa hố đất nơi giao đấu, con ô và con xám, con thắng lẫn con thua, đầu cổ đều rướm máu, lông bay tả tơi, lờ đờ rũ xuống như trúng dịch. Tôi ngó lại bốn người đàn bà, kẻ hân hoan vì trúng cục bạc, người tiu nghỉu lê chân đi mà vai thõng xuống như vừa bị đá gãy cánh. Một bà buông giọng than trách, như thể gà đã nuốt mất tiền mình: “Tháng này xui quá, không kiếm được gì mà mang nợ cả chục triệu”.

Các con bạc say máu liên tục tăng giá tiền cá cược

"Xu hướng" đá gà xuyên quốc gia

Không chỉ tại trường ở khu vực cầu Hậu Giang, theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, tại TP.HCM, vẫn còn rất nhiều trường gà khác ngang nhiên tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền. Theo tiết lộ của các con bạc mê đá gà và cá cược, một trong những khu vực được các đệ tử của “kê quyền” thường tìm đến “cáp độ” là một con hẻm nằm sau lưng tòa nhà Thuận Kiều Plaza (Q.5). Khu vực này trước đây là một trong những trường gà nổi tiếng ở Sài Gòn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do sự truy quét của lực lượng chức năng, việc tổ chức đá gà ở khu vực này giảm hẳn, biến nơi đây trở thành khu “chợ gà đá” khá quy mô. Vào mỗi buổi chiều, người dân ở khắp nơi mang gà về đây để rao bán, trao đổi khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, ẩn chứa đằng sau đó là những cuộc thương lượng ngầm để chuẩn bị cho một trận đá gà sát phạt ở một trường gà di động nào đó. Thậm chí, đây còn là nơi thỏa thuận để các đối tượng mang gà sang các trường gà ở Campuchia đá độ, cá cược.

Đầu tháng 8, trong vai một người mê cá cược đá gà, chúng tôi tìm đến góc đường Tân Hưng - Thuận Kiều để tìm “kèo”. Tiếp xúc với chúng tôi, Đạo “cò”, một đối tượng chuyên kinh doanh gà đá ở khu vực này cho biết, anh ta đang nắm trong tay “lịch thi đấu” của hàng chục trường gà nằm ở khu vực Q.5, Q.11, Q.Tân Phú, Q.9 và ở tận Campuchia. Qua giới thiệu của Đạo, chúng tôi tìm đến một trường gà nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5). Trường gà này cũng hoạt động khá tấp nập vào thời điểm từ 11 - 12 giờ hàng ngày, mỗi ngày lôi kéo hàng chục con bạc, trong đó có nhiều con bạc nữ, đến sát phạt với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Trong lúc đang chú ý quan sát đám bạc háu đá, chúng tôi nghe nhiều con bạc nữ còn rủ nhau vào dịp cuối tuần sẽ ôm gà bắt xe sang Campuchia để đá. Một phụ nữ khoảng 45 tuổi trong nhóm tỏ ra từng trải: “Bên đó họ chơi lớn lắm, chứ không phải thắng thua vài triệu bạc lẻ như chỗ này đâu. Qua bên đó, ai cũng phải cầm theo vài chục đến cả trăm triệu mới ăn thua đủ được”. Nghe vậy, đám phụ nữ ồ lên, có người hào hứng nói sẽ “cầm tiền nóng” để sang sòng bạc bên kia biên giới chơi cho đã, khỏi sợ bắt bớ.

Nghe họ nói mà não lòng. Lâu nay, bao gia đình tan nát vì chồng mê đá gà chứ có bao giờ nghe đàn bà nướng tiền vào đá gà đâu!

Gắn chíp điện tử gian lận ở trường gà

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay một số đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền có sử dụng một con chíp điện tử để điều khiển gà. Theo đó, trước khi cho gà vào đá, các đối tượng tổ chức đá gà sẽ lén cho cả hai con gà nuốt một con chíp nhỏ bằng hạt lúa. Tùy theo số lượng người cá cược mà các đối tượng này sẽ đứng bên ngoài nhấn nút điều khiển cho một trong hai con gà bị tê liệt hay chết tại chỗ. Một đối tượng tổ chức đá gà ở Q.9 cho hay, sử dụng con chíp đá gà là chiêu mà mấy ông “làm gà” học từ Campuchia. Hiện nay trên thị trường, một con chíp như vậy có giá khoảng hơn ba triệu đồng”.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI