Những nữ tài xe ôm năng động

07/06/2015 - 08:26

PNO - PN - “Có một lần, người đàn ông trạc tuổi tôi, kêu chở từ Q.10 về hướng Q.1, rồi rẽ qua hướng chợ Bà Chiểu. Ông ấy cứ chỉ tôi đi lòng vòng. Cuối cùng, ông ấy bảo ghé vào một quán vịt quay gần cầu Bùi Hữu Nghĩa, mời vô...

edf40wrjww2tblPage:Content

Không riêng gì chị Mười, chị em nào tham gia chạy xe ôm cũng gặp những tình huống dở khóc dở cười như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn có những lợi thế riêng của giới nữ khi tham gia công việc “rất đàn ông” này.

VƯỢT QUA NHỮNG “CHUYỆN TẾ NHỊ”

Chị Mười có nét mặt ưa nhìn, luôn tươi cười, niềm nở với khách nên lắm lúc gặp những “chuyện tế nhị” khi hành nghề. Với vị khách trong câu chuyện bắt xe ôm chở đi lòng vòng rồi mời ăn uống như kể trên, chị Mười bảo: “Có lẽ ông ấy có chút cảm mến mình từ lâu nên kiếm cớ làm quen. Ông ấy cũng đàng hoàng thôi, nhưng mình là phụ nữ đã có gia đình, rất sợ những kiểu “làm quen” như vậy”.

5 năm trước, khi chính thức tham gia CLB Phụ nữ năng động của quận và được tạm gọi là “xe ôm chuyên nghiệp”, chị Mười ít nhiều mặc cảm. Bà con, chòm xóm thấy chị đứng đầu đường chờ khách, ai cũng quở, có người còn ái ngại cho chị. Hai chữ “xe ôm” cứ lởn vởn trong đầu chị. Cũng là nghề nghiệp đàng hoàng, lương thiện, nhưng sao người trong cuộc vẫn chưa thể vượt qua định kiến?

Có lúc định bỏ nghề, nhưng vì thu nhập từ công việc xe ôm ổn định và tăng dần, lại được sự động viên của ông xã, chị Mười “tặc lưỡi” làm. Dần dà, chẳng những bước qua được mặc cảm vớ vẩn, chị còn tự tin với nghề, gặp ai cũng khoe “tôi là xe ôm”. "Để tránh lôi thôi, tôi chỉ nhận chở người già và trẻ em", chị Mười nói.

Trong CLB, có những chị đã khá lớn tuổi nhưng vẫn chạy xe ôm ngon lành, như chị Huỳnh Thị Ngô (58 tuổi). Chị Ngô chia sẻ: “Chồng tôi vốn là xe ôm. Ông ấy chạy một thời gian thì đổ bệnh, tôi thay chồng chạy những mối quen, dần dần chuyên luôn lúc nào chẳng hay. Khi CLB Phụ nữ năng động mời tham gia, tôi thấy phù hợp. Vào CLB có chị có em, tự tin hành nghề hơn”.

Tương tự chị Mười, chị Ngô cũng gặp những khó khăn rất đặc thù của phái nữ khi làm công việc tưởng chừng như chỉ dành cho đàn ông. Chị kể: “Có những vị khách nhìn tôi ái ngại, có những người hỏi thẳng: “Có chạy được không đó?”. Cũng có khách lạ vừa ngồi sau xe tôi vừa nhấp nhổm, sợ nguy hiểm, khiến tôi bị phân tâm…”. Vẫn rước khách lạ dọc đường, nhưng chị chủ yếu chở khách quen, thường là đưa đón học sinh.

Nhung nũ tai xe om nang dọng

Dù đã 58 tuổi, chị Huỳnh Thị Ngô vẫn “sống khỏe” nhờ nghề xe ôm

VÀO CÂU LẠC BỘ, KHÔNG LO THIẾU VIỆC

Chị Lê Thị Tấn Lộc (UVBTV Hội LHPN Q.10, phụ trách CLB Phụ nữ năng động) cho biết: “Năm 2010, tôi quan sát thấy khá nhiều chị em tranh thủ cải thiện thu nhập bằng việc đưa đón học sinh. Các chị đưa đón những mối quen, thường là hàng xóm của mình. Tôi nghĩ, việc đưa đón học sinh khá nhẹ nhàng, nếu có việc đều đều sẽ kiếm được thu nhập khá. Vậy làm sao kết nối được các chị này và tạo điều kiện thêm cho các chị khác kiếm thu nhập? Tôi nghĩ đến chuyện lập CLB”.

Nói là làm, chị Lộc cùng các chị Quận Hội đã bàn bạc, vận động và nhanh chóng cho ra đời CLB Nữ xe ôm, hoạt động sôi nổi và hiệu quả. Khi các lãnh đạo Hội LHPN TP về kiểm tra, tuyên dương mô hình đầy sáng tạo của Hội LHPN Q.10, nhưng băn khoăn rằng, lấy tên “Nữ xe ôm” thì nghe không được ổn lắm, e hội viên cả nghĩ sẽ mặc cảm khi tham gia CLB. Vậy là CLB chuyển thành “Phụ nữ năng động”.

“Đã tham gia CLB là không sợ thiếu việc” - chị Lê Thị Mười khẳng định. Các thành viên CLB kết nối với nhau bằng điện thoại di động. Mỗi khi thành viên nào có nhiều mối khách cùng một lúc, sẽ gọi ngay cho đồng nghiệp.

Ban chủ nhiệm CLB cũng khá kỹ lưỡng trong việc kết nạp thành viên mới. Hiện nay, CLB chỉ nhận những thành viên có hộ khẩu tại Q.10. Ban chủ nhiệm đến tận nhà tài xế để xác minh hoàn cảnh gia đình, nhân thân để chọn những người đàng hoàng, uy tín.

Không chỉ giúp các thành viên có việc đều đặn, CLB còn phối hợp với Hội LHPN quận hỗ trợ vốn cho nữ tài xế xe ôm. Mỗi đợt đổi xe mới, các "bác tài" được vay năm triệu đồng không lãi suất. Đặc biệt, các bác tài còn được CLB thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và tuyên truyền luật giao thông.

“Vào CLB rất vui” - chị Ngô nheo mắt cười. Chị bảo: “Tôi vốn nặng nợ gia đình, từ trẻ đến giờ cứ quần quật nuôi chồng con, ít khi được tiếp xúc bên ngoài. Khi tham gia CLB, tôi có thêm nhiều bạn bè, chị em nào cũng tốt và nhiệt tình giúp đỡ nhau trong công việc và cả san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Cũng nhờ vào CLB mà tôi được tham gia sinh hoạt Hội LHPN nhiều hơn, mỗi năm được gặp gỡ, giao lưu hơn chục lần, những dịp lễ, Tết còn được tặng quà nữa”.

 TRẦN TRIỀU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI