Ngáo đá, xách dao chém gần đứt lìa bàn tay người cho ở nhờ

10/04/2016 - 21:24

PNO - Trong cơn phê ma túy đá, Đông cho rằng chị Mến báo công an đến bắt mình nên dùng dao chém nhiều nhát khiến bàn tay trái nạn nhân gần đứt lìa.

Ngao da, xach dao chem gan dut lia ban tay nguoi cho o nho 
Đối tượng Đỗ Văn Đông.

Chiều 10/4, trao đổi với PhunuOnline, đại diện Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết đã bắt giam Đỗ Văn Đông (30 tuổi, ngụ Hải Phòng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mến (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Phước Vinh Hiển (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).

Theo thông tin ban đầu, trước đây vì Đông đã từng giúp một số người thân trong gia đình chị Mến có công ăn việc làm ổn định nên chị rất mang ơn. Mới đây, Đông gọi điện cho chị này nói sắp vào TP.HCM nhưng chưa có chỗ ở. Nghĩ chỗ thân tình nên chị Mến cho Đông đến nhà mình tại khu chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh ở tạm.

Khi Đông đến ở, chị phát hiện Đông bị nghiện ma túy đá nên đôi lần khuyên Đông nên đi cai nghiện nhưng Đông chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi phớt lờ lời khuyên của chị.

Tối ngày 1/4, chị Mến đang ở nhà tiếp hai người bạn đến chơi thì Đông nằm trong phòng bất ngờ có những biểu hiện lên cơn “ngáo đá”. Đông tự chụp lấy con dao Thái Lan tự đâm vào bụng mình gây thương tích. Thấy vậy, một người bạn của chị Mến chạy đến định giật con dao trên tay của Đông thì bị nam thanh niên này đòi đâm lại.

Nghĩ mình là người thân nên chị Mến đến khuyên can thì Đông bất ngờ rượt đánh. Sau đó, Đông chạy xuống bếp, lấy con dao dùng để chặt thịt tiếp tục truy đuổi chị Mến khiến chị phải trốn vào phòng ngủ.

Dù chị Mến đã khóa cửa lại nhưng Đông vẫn không tha, đứng ngoài la hét rồi đập bể cửa kính xông vào chém liên tiếp vào đầu và cơ thể chị Mến. Theo quán tính, chị đưa tay lên đỡ nhưng vết chém quá mạnh khiến nạn nhân bị đứt gần lìa bàn tay trái.

Nghe tiếng chị Mến kêu cứu, anh Nguyễn Phước Vinh Hiển chạy đến can ngăn thì bị Đông chém vào đầu bị thương nặng.

Nhận được tin báo, công an phường 27, quận Bình Thạnh lập tức có mặt, khống chế Đông rồi đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận do sử dụng chất ma túy đá nên bị ảo giác. Đông nghĩ chị Mến báo công an đến bắt Đông đi cai nghiện nên Đông đã tấn công chị Mến như nêu trên.

Theo Bệnh viện Gia Định, chị Mến đã được phẫu thuật nối lại bàn tay nhưng một số gân bị đứt không nối lại được khiến chị có nguy cơ gặp khó khăn khi cử động bàn tay mình.  Anh Hiển cũng bị nứt sọ não do vết chém hiểm hóc ở trên đầu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

  • Hải Hà 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI