Đi ăn trộm bị bắt, lộ chuyện giết người

14/01/2015 - 14:46

PNO - PNO - Nguyễn Quốc Vũ cùng đồng bọn đi ăn trộm, bị công an bắt quả tang, từ đó lộ việc Vũ từng đâm chết người bạn vài tháng trước đó.

Di an trom bi bat, lo chuyen giet nguoi

Ngày 14/1, TAND TP.HCM đã mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Vũ (SN 1989, ngụ Q. 8) tù chung thân về tội "giết người", cộng với bản án cũ 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp Vũ phải chịu mức án tù chung thân.

Theo cáo trạng, ngày 11/10/2013, Nguyễn Quốc Vũ và anh Phạm Hồng Tâm đánh nhau do mâu thuẫn trước đó. Khoảng 18 giờ ngày 14/10/2013, khi anh Tâm đang ngồi hát karaoke tại nhà ở quận 8, Vũ đi bộ đến trước nhà anh Tâm gây gổ. Anh Tâm đi ra thì bị Vũ rút dao ra định đâm, nhưng người nhà Tâm chạy ra can ngăn.

Sau đó, Tâm chạy vô nhà lấy cái chén sứ chạy ra ngoài gặp Vũ để đánh. Đến trước nhà 128/26 Nguyễn Chế Nghĩa thuộc phường 12, quận 8, Tâm lấy cái chén đánh vào vai Vũ làm chén rớt xuống đất. Lúc này, Vũ dùng dao đâm hai nhát vào vai và ngực trái Tâm, khiến Tâm ngã xuống đường.

Sau khi gây án, Vũ cầm dao chạy thoát, còn anh Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do bị đâm thủng tim.

Ngày 22/12/2013, Vũ cùng đồng bọn trộm cắp tài sản và bị công an TP Mỹ Tho, Tiền Giang bắt quả tang. Từ vụ này, Vũ đã khai nhận việc đã dùng dao Thái Lan đâm anh Phạm Hồng Tâm và cho biết nguyên vụ án do ngày 14/10/2013, anh Tâm rủ Vũ đi đánh nhau nhưng Vũ không đến, nên xảy ra mâu thuẫn giữa hai người.

PHAN HỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI