Cha mẹ khó khăn, con mắc bệnh nan y

27/02/2015 - 16:18

PNO - PN - * Cầm cố hai công ruộng được 25 triệu đồng, gia đình đưa cháu Đặng Gia Hạo, năm tuổi, ngụ tại xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu nhập viện BV Ung Bướu TP.HCM để điều trị bệnh ung thư máu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cha me kho khan, con mac benh nan y

Mẹ cháu nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi chỉ có một mình cháu nên cố gắng làm thuê làm mướn nuôi con, nhưng căn bệnh quái ác con mắc phải khiến chúng tôi kiệt quệ. Hầu như tuần nào cháu cũng phải truyền máu, chưa kể chi phí thuốc men ngoài danh mục. Nhìn con đau đớn, không có điều kiện bồi dưỡng, chúng tôi không biết phải làm sao vì đã hết cách xoay xở tiền bạc”.

Cha me kho khan, con mac benh nan y

* Gần một năm nay, cháu Trần Đình Bảo, bảy tuổi, ngụ tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phải vào BV Ung Bướu TP.HCM để điều trị ung thư xương. Dù đã qua sáu đợt hóa trị nhưng sức khỏe của cháu vẫn không thuyên giảm, hiện đã di căn hạch, khối u lan tràn chậu bẹn. Theo chỉ định của bác sĩ, Bảo sẽ tiếp tục những đợt hóa trị nhưng gia đình hiện rất khó khăn. Bà nội cháu sống chung nhà bị tai biến nằm liệt một chỗ, mẹ cháu vừa phải nuôi hai con, vừa chăm sóc bà nội. Cả nhà chỉ biết trông vào đồng lương giáo viên ít ỏi của ba cháu.

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai cháu có điều kiện chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI