Bị chồng đánh đến nhập viện, mê sảng

06/04/2015 - 14:18

PNO - PN - Ngày 1/4/2015, đường dây khẩn báo Phụ Nữ TP.HCM nhận được cuộc điện thoại của một phụ nữ ở xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bà kêu cứu cho con gái và cháu ngoại đang sống trong tâm lý đầy bất ổn, căng thẳng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Gần một tháng sau khi từ bệnh viện trở về, N.T.T.N. (SN 1981) vẫn chưa thể đi lại bình thường. Dấu vết của cuộc bạo hành ngày 7/3 vẫn còn hằn trên cơ thể chị. Trong suốt buổi tiếp xúc với phóng viên, thỉnh thoảng chị lại than đau, liên tục lau nước mắt. Và, chị không muốn đưa hình ảnh lên báo.

Bi chong danh den nhap vien, me sang

Ảnh minh họa: internet.

Theo đơn của bà D.T.L., mẹ của chị N., vào năm 2001, N. quen và kết hôn với Đ.H.P. (SN 1979), ngụ cùng xã Mỹ An. 14 năm chung sống, hai người có ba con chung (hai gái, một trai), gầy dựng được một số tài sản. Cũng trong khoảng thời gian này, N. thường xuyên bị chồng bạo hành, đánh đập.

Trận đòn đầu tiên N. phải gánh chịu chỉ sau ngày cưới khoảng một tuần. Đó là hôm nhà chồng N. có việc bất hòa, P. tỏ thái độ hỗn láo; N. ngăn chồng, liền bị anh ta kéo ra ao, dìm đầu xuống nước, đôi bông cưới mất ngay hôm đó. Hai bé gái lần lượt chào đời, trước áp lực của chồng, N. buộc phải để có thai để sinh thêm con trai.

Mấy năm gần đây, khi P. làm ăn khấm khá, N. lại bị bạo hành ngày một nhiều hơn. Năm 2013, N. nghe tin chồng có người đàn bà khác, nhưng chị vẫn nín nhịn. Sự việc trở nên quá sức chịu đựng khi P. công khai mối quan hệ này.

Tối 2/9/2014, P. đưa một phụ nữ về nhà, kêu N. ra ngồi ghế đá nói chuyện, buộc chị phải chấp nhận cho người phụ nữ đó làm vợ bé. Không chịu sống cảnh chồng chung, N. bỏ đi thì bị chồng đánh mắng. Bé Đ.N.Y.P. (SN 2003), con đầu của N. kể: “Con thường xuyên thấy ba đánh mẹ, mỗi lần ba đi nhậu về, mấy chị em con sợ lắm, phải trốn trong buồng. Con nói mẹ đừng ở với ba nữa, nếu không, sẽ có ngày ba đánh mẹ chết”.

Tháng 12/2014, N. gửi đơn xin ly hôn và đưa con về nhà mẹ ruột tá túc. Từ đó, P. thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin hăm dọa giết cả nhà N. Có lần P. còn chặn đường bắt con gái lớn về nhà, không cho bà ngoại và mẹ tiếp xúc. Quá khiếp sợ, trong thời gian chờ giải quyết việc ly hôn, N. gửi ba con cho bà ngoại và họ hàng chăm sóc, còn chị phải lên TP. Vĩnh Long trốn chồng.

P. lùng sục, tìm chị khắp nơi, chị đi chùa làm công quả, cũng bị P. đón đường chửi mắng xối xả, cho rằng chị “theo trai”, “quen” với... nhà sư nào nên thường lên chùa. Chiều 30 Tết Ất Mùi, P. gọi điện thoại kêu N. chở con về nhà, dọn dẹp nhà cửa đón Tết, mọi việc để qua Tết giải quyết. P. nói: “Mày không đưa con về, tao gặp đâu đánh đó, cả dòng họ mày…”.

Sợ gia đình liên lụy, N. đành đưa các con về nhà. Ngay đêm đó, P. đã dùng dao kề cổ khống chế, buộc chị phải đưa toàn bộ nữ trang đeo trên người, sau đó đuổi chị ra khỏi nhà.

Tối 7/3, trên đường đi mua thức ăn dự trữ cho những ngày phải trốn trong nhà trọ, N. bị chồng chặn xe, uy hiếp buộc phải về nhà. N. kể, sau khi khóa chặt ba lớp cửa, P. xông vào xé rách quần áo vợ, lôi drap trải giường quấn thành dây xiết quanh cổ N. và đứng trên người chị giẫm đạp từ đầu xuống bụng. P. buộc chị phải viết đơn ly hôn với lý do “ngoại tình, chồng bắt gặp”, đồng thời P. lấy điện thoại của vợ nhắn tin với nội dung hẹn hò yêu đương cho một số máy khác rồi dùng điện thoại chụp lại màn hình nhằm chứng minh N. lăng nhăng. Anh ta cũng xóa tất cả tin nhắn trước đây đã từng hăm dọa chị.

Bi chong danh den nhap vien, me sang

Mẹ và con gái chị N. kể về những lần P. đánh đập chị.

N. gọi cho mẹ, nhờ bà mang quần áo lên nhà trọ, còn chị thì cố gắng lê lết về. Đến trước cổng nhà trọ, chị ngất đi. May mắn, lúc đó mẹ chị cũng vừa tới, bà đã cùng một công an viên phường 4, TP. Vĩnh Long đưa chị vào bệnh viện.

Trao đổi với chúng tôi ngày 2/4, bác sĩ Trần Văn Nhiều - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, đêm 7/3, chị N. nhập viện với nhiều vết thương phần mềm vùng đầu mặt, sưng bầm quanh hai mắt; sưng nề vùng gò má bên phải, góc hàm hai bên. Bà L. cho biết: “Vào bệnh viện, N. kêu tôi mua băng vệ sinh mà không báo cho bệnh viện biết tình trạng chấn thương ở bụng và bộ phận sinh dục. Sau ba ngày điều trị, N. tự ý rời bệnh viện, từ đó đến nay tính tình N. bất thường, không chịu tiếp xúc với ai, tối ngủ hay mê sảng, luôn đau đầu, liên tục đòi uống thuốc”.

Chiều 4/4, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Đ.H.P. cho biết: “Vì giận vợ bỏ nhà đi mười mấy ngày nên ngày 7/3 tôi kêu vợ về nhà, sau đó thấy tin nhắn của cô ấy qua lại với người ta, tôi có đánh vợ hai bạt tai, có gây vết bầm. Còn những chuyện trước đây, lúc nóng giận, tôi cũng có đánh. Hiện tôi đã làm việc với Công an huyện Mang Thít, có đưa cả đơn và tin nhắn của cô ấy cho công an. Tôi không có người phụ nữ nào khác, tất cả chỉ là bạn bè bình thường thôi”.

Về vụ việc trên, ông Huỳnh Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND xã Mỹ An, huyện Mang Thít, cho biết, UBND xã đã nhận đơn tố cáo của chị N.T.T.N., về việc bị chồng là Đ.H.P. bạo hành. Xã cũng đã mời P. đến làm việc. Vì tính chất vụ việc khá phức tạp nên xã đã báo cáo Công an huyện Mang Thít phối hợp điều tra, xử lý.

TRUNG ĐỨC

* Đường dây khẩn 0966.18 27 27 - 0913.15 93 15

Email: duongdaykhan@baophunu.org.vn

Tư vấn pháp luật miễn phí tại tòa soạn từ 8g đến 11g các ngày thứ hai và thứ năm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI