Bắt giữ người cha cho hai con nhỏ uống thuốc độc

20/11/2015 - 16:07

PNO - Cơ quan công an vừa bắt giữ Trần Dũng Tiến để điều tra về hành vi cho hai con mình uống thuốc độc trước đó.

Ngày 20/11,Công an quận 12, TP.HCM cho biết đơn vị này vừa chuyển giao nghi phạm Trần Dũng Tiến (36 tuổi, ngụ quận 12) cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC45) để điều tra hành vi giết người.

Tiến bị bắt sau khi điều trị bệnh tại một bệnh viên ở TP.HCM do bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Bat giu nguoi cha cho hai con nho uong thuoc doc
Trần Dũng Tiến tại cơ quan công an (ảnh Mỹ Thương/TTO)

Theo thông tin ban đầu, Tiến và chị Lê Thị Kim Riêng (29 tuổi, quê Bến Tre, trú phường Thới An, quận 12) kết hôn được 9 năm nay và có hai con chung là T.LT.P. (8 tuổi) và T.T.N.T. (5 tuổi).

Do không chịu nỗi cảnh bị Tiến đánh đập nên thời gian gần đây chị Riêng đã bỏ về nhà mẹ để mình sinh sống và có ý định ly hôn với Tiến. Đến khoảng 17 giờ 00 ngày 15/9, Tiến nhắn tin cho chị Thiên với nội dung “Nếu không quay về tôi sẽ tự tử cùng 2 con”. Quá hoảng loạn, chị Thiên gọi điện cầu cứu mẹ chồng sang bảo vệ hai con. Tuy nhiên, đến khoảng 18 giờ 00, sau khi nhậu say về, Tiến mua hai con cua và một chai nước ngọt và pha thuốc trừ sâu vào uống, sau đó cháu P. và T. cùng uống. Xong việc, Tiến tiếp tục bỏ đi nhậu.

Bat giu nguoi cha cho hai con nho uong thuoc doc
Hai cháu P. và T. hiện đã xuất viện

Đến khoảng 18 giờ 30, Tiến có triệu chứng ngộ độc thuốc trừ sâu nên quay về nhà để 3 cha con được chết gần nhau. Tuy nhiên khi về nhà chứng kiến cảnh hai con nôn ói, Tiến thấy hối hận nên chạy sang cầu cứu mẹ ruột đưa cả 3 đi bệnh viện.

Tiến được chuyển vào bệnh viện để cấp cứu, còn cháu P. và T. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng II cấp cứu.

Sau khi nhận đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, Cơ quan công an quận 12 đã lập hồ sơ vụ việc và ra lệnh bắt giữ Tiến để điều tra.

Bat giu nguoi cha cho hai con nho uong thuoc doc
Chị Riêng (bên trái) đã bị Tiến bạo hành nhiều năm nay

Bước đầu, tại cơ quan công an Tiến khai nhận việc uống thuốc sâu tự tử và cho 2 con uống cùng chỉ để hù dọa vợ.

Chiều ngày 20/11, trả lời chúng tôi qua điện thoại chị Riêng cho biết hiện cháu P. và T. đã xuất viện về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Vinh Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI