Án mạng chỉ vì… không chịu nhậu tiếp

12/09/2014 - 14:53

PNO - PNO – Ăn lễ thanh minh về, Trọng ngồi ở vỉa hè thì có hàng xóm rủ nhậu tiếp. Trọng nói không nhậu nữa, liền bị người này mắng và 5 phút sau, người này quay lại với cây rựa trên tay.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sáng 12/9, TAND tỉnh xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Trọng (ảnh, 31 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) 8 năm tù giam về tội “giết người”.

An mang chi vi… khong chiu nhau tiep

Đồng thời, toà tuyên buộc Trọng phải có trách nhiệm bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại, cấp dưỡng 700.000 đồng/tháng nuôi đứa con trai (SN 2013) của nạn nhân.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 ngày 5/4/2014, tại thôn Trung Sơn, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, sau khi đi ăn cúng thanh minh, Trọng về nhà ngồi ở vỉa hè.

Lúc này, hàng xóm của Trọng tên Trần Xuân Việt đi ngang qua rủ: “Nhậu nữa không ông?”. Trọng đáp: “Không nhậu nữa, mày về đi”.

Cho rằng Trọng coi thường mình, Việt mắng Trọng nên hai bên cãi nhau. Sau đó, Việt về nhà, Trọng ngồi lại vỉa hè.

Khoảng 5 phút sau, Việt vác rựa chạy xuống phía nhà Trọng, còn Trọng cũng chuẩn bị một cây gỗ dài hơn 1 m để “ngênh chiến”.

Khi Việt cầm rựa bổ xuống, Trọng đưa gậy đỡ trúng vào vùng thái dương của Việt, gây chấn thương sọ não. 3 ngày sau, Việt tử vong.

Thu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI