Người thân khóc nấc tiễn biệt liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa năm 1968

12/07/2017 - 19:46

PNO - Nhiều người đã không cầm được nước mắt và òa khóc khi lực lượng chức năng tổ chức truy điệu, an táng 72 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Lễ truy điệu và an táng 72 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh căn cứ sân bay Biên Hòa vào năm 1968 được tỉnh Đồng Nai tổ chức vào sáng 12/7.
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Lễ diễn ra ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai (TP Biên Hòa, Đồng Nai) với sự tham gia của lãnh đạo, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai. Những vòng hoa tươi thắm của các sở, ngành Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng đặt viếng liệt sĩ.
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Di cốt của 72 liệt sĩ được liệm trong các tiểu sành và phủ lên cờ Tổ quốc. Theo thông tin từ tỉnh Đồng Nai, đây là những liệt sĩ hy sinh trong cuộc đánh vào căn cứ sân bay Biên Hòa rạng sáng 31/1/1968. Các chiến sĩ hy sinh thuộc Trung đoàn 4-5, Sư đoàn Bộ binh, Quân khu 7. Khi các chiến sĩ hy sinh, địch đã đào hố và chôn chung ở trong sân bay. 
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Người thân mang theo di ảnh các liệt sĩ đến dự lễ truy điệu.
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Lực lượng tiêu binh trang nghiêm cử hành lễ truy điệu cho các liệt sĩ.
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Con gái của liệt sĩ Ngô Văn Bảng (quê Bắc Ninh) ầng ậng nước mắt khi ban tổ chức lễ truy điệu đọc điếu văn.  
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Theo chị, ông Bảng nhập ngũ khi chị còn quá nhỏ nên chị không nhớ nổi hình ảnh cha. Sau này lớn lên, chị mới biết cha hy sinh ở chiến trận. Hàng chục năm trôi qua, gia đình chị không ngừng tìm kiếm mộ cha. Giờ chị được rải nắm đất lên nấm mồ, thắp nén hương để linh hồn người cha không cô độc, lãnh lẽo. 
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Sáng 12/7, tất cả 72 liệt sĩ được an táng chung ở khu mộ trong nghĩa trang. Trên mỗi tiểu sành đều có số thứ tự tương ứng với số thứ tự người thân của các liệt sĩ.
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng đặt tiểu sành liệt sĩ xuống hầm mộ.
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đặt hoa tri ân lên phần mộ 72 liệt sĩ.

Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Cụ ông ôm di ảnh anh trai cùng hộp giấy đựng đất quê hương. Ông cho biết gia đình ông ở tỉnh Hải Dương, biết người thân được tìm thấy ở hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa nên ông đón xe vào dự lễ truy điệu. Trước khi đi, ông bới nắm đất ở vườn nhà để đắp lên mộ anh trai.
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Một phụ nữ không cầm được nước mắt khi các chiến sĩ đặt di cốt người thân xuống mộ an táng.
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Nỗi đau trước sự ra đi của người thân hằn trên khuôn mặt người phụ nữ. 
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Bà Phan Thị Đinh (quê Bình Dương) thắp hương cho người em trai là liệt sĩ Phan Văn Búa. Bà cho biết, ông Búa nhập ngũ từ lúc chưa đầy 20 tuổi. Từ năm 1968, ông hy sinh nhưng gia đình không hay biết phần mộ ở đâu nên đi khắp nơi tìm kiếm. "Gia đình 8 người nhưng giờ chỉ còn mỗi tôi còn sống. Búa đi bộ đội rồi hy sinh còn ba mẹ và 4 anh em khác trong gia đình lần lượt qua đời. Giờ em tôi được an táng nên tôi có chết cũng yên lòng", bà tâm sự. 
Nguoi than khoc nac tien biet liet si hy sinh trong tran danh san bay Bien Hoa nam 1968
Phần mộ chôn 72 liệt sĩ được thiết kế trang trọng với màu cờ Tổ quốc.  Trước đó, 72 liệt sĩ hy sinh được Ban tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Nai tìm thấy ở hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa.   

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI