Người cựu chiến binh hơn 20 năm đạp xe đi khắp nơi sưu tầm ảnh Bác Hồ

03/09/2017 - 10:13

PNO - Ngưỡng mộ và mong muốn con em trong khu phố có một “bảo tàng” tư liệu về Bác Hồ đã thôi thúc ông Lộc đã đạp xe đi khắp nơi sưu tầm gần 1.000 bức ảnh về Bác suốt hơn 20 năm qua.

Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho
Dù chưa một lần được gặp Bác Hồ, thế nhưng từ năm lên 14 tuổi, ông Tạ Quang Lộc (77 tuổi, trú khối Tân Lập, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An) đã bắt đầu tự sáng tác những bài thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 5 năm chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, ông cũng không quên ghi chép lại tất cả những lời dạy của Bác Hồ một cách tỉ mỉ, cẩn trọng.
Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho
Ngày đất nước được thống nhất, người đàn ông 77 tuổi này trở về quê hương với chi chít vết thương trên người, mất sức 81%. Vất vả mưu sinh đủ thứ nghề để nuôi vợ con, nhưng ông vẫn khao khát làm thêm một điều ý nghĩa nào đó cho con cháu mình mai sau.
Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho
“Từ hai tấm ảnh về Bác Hồ xin được lúc ở chiến trường, tôi sực nghĩ sưu tầm thật nhiều ảnh Bác để mở một phòng trưng bày cho con cháu mình và mọi người trong khu phố xem, nhớ đến những công ơn của Người”, ông Lộc cho biết.
Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho
Rồi từ đó, hễ nghe ngóng được thông tin ai có bức ảnh nào về Bác Hồ, ông Lộc lại gác hết công việc đạp xe đến xin về cho bằng được. Ông Lộc kể, hơn 20 năm qua, không những đạp xe đi khắp tỉnh Nghệ An mà thậm chí ông đã không ít lần vào Nam ra Bắc năn nỉ xin ảnh Bác Hồ.
Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho
Không ít lần bị vợ ngăn cản không cho đi vào tận miền Nam chỉ vì xin 1, 2 tấm ảnh của Bác, ông Lộc vẫn tìm đủ mọi cách, thậm chí là trốn vợ để đi. Vượt quãng đường hàng trăm, thậm chí cả ngàn cây số nhưng không ít lần người đàn ông 77 tuổi này về tay trắng khi không xin được ảnh. Nhiều trường hợp ông Lộc phải “đóng đô” 2, 3 ngày chỉ để chờ xin vài tấm ảnh, thậm chí mua lại cả cuốn tạp chí, tờ báo của người dân chỉ để cắt lấy 1 tấm ảnh của Bác Hồ.
Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho
Sau nhiều năm mong mỏi, ý tưởng của ông cũng sắp hoàn thành khi được chính quyền địa phương đồng ý cho mượn một căn phòng để thành lập một thư viện khối và trưng bày ảnh Bác Hồ phục vụ mọi người vào xem và tìm hiểu về lịch sử cũng như những công ơn của vị Cha già dân tộc.
Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho

Để dễ hình dung, ông phân chia gần 1.000 bức ảnh Bác thành các thể loại Bác Hồ với quê hương, Bác Hồ với quốc tế, Bác Hồ với thiếu nhi…

Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho
Một số bức ảnh từ lâu bị rách, mỗi mọt cắn mất gần nửa.
Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho
Trải qua năm tháng, nhiều bức ảnh đen trắng được cắt ra từ các tờ báo, cuốn tạp chí bắt đầu nhàu nát, ông Lộc lại hì hục gom tiền mang đi in lại rồi cẩn thận dán lên các bảng pa nô cỡ lớn. “Bây giờ người ta tìm kiếm ảnh Bác không khó khi lên trên mạng. Thế nhưng thời chưa có mạng internet thì để có 1 bức ảnh như thế này rất quý giá. Đối với tôi, mỗi bức ảnh là một kỷ niệm khó có thể quên”, ông Lộc vui mừng nói.
Nguoi cuu chien binh hon 20 nam dap xe di khap noi suu tam anh Bac Ho
Ngoài sưu tầm ảnh Bác, ông Lộc còn sáng tác rất nhiều bài thơ nói về vị Cha già kính yêu của dân tộc. Từ năm 2012 đến nay, người đàn ông này cũng xin được hơn 800 cuốn sách các loại về làm tư liệu cho người dân trong vùng đọc.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI