Tột cùng nỗi đau con giết mẹ, giấu xác trong lu nước

31/03/2015 - 08:10

PNO - PN – Ông bà Lép dự định để dành đủ tiền sẽ cho con trai tên Đạt học nghề sửa xe, nhưng dự định chưa thành thì xảy ra án mạng mà thủ phạm chính là Đạt và nạn nhân là mẹ Đạt.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tot cung noi dau con giet me, giau xac trong lu nuoc

Bàn thờ và di ảnh bà Nguyễn Thị Mai Trinh tại nhà riêng.

Chiều 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Khả Đạt (sinh ngày 19/5/1997), ngụ tại tổ 9, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang với hai tội danh “giết người” và “cướp tài sản”.

Hai ngày sau khi tìm thấy thi thể vợ trong lu nước sau vườn nhà, ông Nguyễn Văn Lép như người mất trí bởi nỗi đau mất vợ vừa tới, ông còn nhận thêm tin sét đánh ngang đầu: hung thủ gây ra cái chết của vợ ông chính là đứa con trai chưa đầy 18 tuổi của hai người.

Tot cung noi dau con giet me, giau xac trong lu nuoc

Cái lu Đạt dùng chứa thi thể mẹ.

Chuyện xảy ra vào ngày 5/3/2015. Chiều hôm đó, ông được bạn rủ đi nhậu. Tàn tiệc về nhà, không thấy vợ là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (42 tuổi) buông mùng chờ như thường lệ, tìm quanh nhà không thấy vợ đâu, ông hỏi đứa con trai đang ở cùng nhà là Nguyễn Khả Đạt thì Đạt cho biết, bà Trinh đi công việc, có thể đến hôm sau mới về.

Vợ chồng ông Lép cùng làm chung trong một công ty thuỷ sản nên hôm sau, ông Lép có ý chờ vợ về rồi cùng đi làm chung, nhưng chờ mãi không thấy.

Vì bà Trinh không dùng điện thoại di động nên ông Lép không có cách nào liên lạc được. Cho là bà Trinh bỏ về nhà ngoại mà không báo, ông Lép rất tức giận nhưng vẫn lẳng lặng đi làm.

Hai ngày, rồi một tuần trôi qua, không thấy vợ về, ông Lép kêu Đạt chở sang nhà ngoại tìm vợ nhưng không thấy.

Thời gian này, thấy Đạt chạy chiếc xe tay ga mới, ông hỏi thì Đạt nói tiền mua xe do Đạt để dành cộng với tiền mẹ cho. Do chú tâm tìm vợ, ông Lép cũng không còn tâm trí đâu mà điều tra.

Ông kể: “Ba ngày tìm kiếm khắp nơi vẫn không có tin tức gì về vợ, tôi không yên lòng. Thông thường, bả có công việc gì cần đi vài bữa cũng đều báo với tôi. Đằng này, hơn 1 tuần vẫn không có tin tức gì. Tôi phải nghỉ làm để đi tìm vợ”.

Gần một tháng tìm vợ trong tuyệt vọng, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 28/3/2015, khi đang bần thần đứng ở sau nhà, ông bỗng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc cuộn lên.

Lần theo mùi hôi, đến cái lu nước phía sau nhà, ông thấy miệng lu đã được ai đó đậy lại cẩn thận, bên ngoài còn bọc lớp băng keo. Sinh nghi, ông tháo lớp băng keo trên miệng lu…

Ông Lép bàng hoàng, không tin vào mắt mình: một cái đầu lâu nhô lên kèm theo mùi thối nồng nặc không thể chịu đựng được.

Ông vừa chạy vừa la. Không còn nghi ngờ gì nữa, thi thể này chắc chắn là người vợ đầu ấp tay gối hơn 20 năm của ông, đã 23 ngày mất tích.
Xóm giềng tụ tập lại nhà ông xem xét sự tình. Lúc đó, Đạt cũng tìm đến, nói nhỏ với ông Lép: “Cha tha tội cho con, con lỡ tay giết mẹ”.

Khi lực lượng công an đến hiện trường, đập vỡ cái lu để khám nghiệm tử thi thì thấy toàn bộ nữ trang trên người của bà Trinh đã bị lột sạch.

Tại cơ quan điều tra, Đạt đã cúi đầu nhận tội.

Tot cung noi dau con giet me, giau xac trong lu nuoc

Người thân đau buồn trước cái chết của bà Trinh.

Nghịch tử này khai: tối 5/3/2015, Đạt đi chơi về xin mẹ tiền mua xe nhưng bị bà Trinh từ chối. Bị mẹ la, Đạt giận dữ xô bà Trinh xuống nền nhà rồi dùng thanh gỗ đập nhiều nhát vào đầu mẹ. Khi bà Trinh tắt thở, Đạt tháo nữ trang rồi lôi xác mẹ bỏ vào cái lu sau nhà, đậy nắp lại rồi lấy bao nylon bịt kín miệng lu, lấy băng keo dán lại để phi tang. Xong việc, Đạt ra chợ bán nữ trang mua xe tay ga về chạy.

Được biết, ông Lép và bà Trinh sinh được hai người con, cô con gái 20 tuổi đang làm lễ tân tại một khách sạn ở Phú Quốc.

Đạt là con trai út, bỏ học từ năm lớp 9. Ông bà Lép dự định để dành đủ tiền sẽ cho con trai học nghề sửa xe, nhưng dự định chưa thành thì xảy ra án mạng mà thủ phạm chính là Đạt.

TRUNG ĐỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI