Thảm án ở Tây Ninh: Hung thủ là người trong gia đình?

03/03/2016 - 16:00

PNO - Ông Cạnh bị đâm ở cổ họng, bên cạnh là người con trai đã tửng vong, còn vợ ông Cảnh chị bị thương nhẹ ở hông.

Chiều ngày 3/3, cơ quan công an tỉnh Tây Ninh đang tập trung điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh. Vào khoảng 1h cùng ngày, người dân trên khu vực phát hiện gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh (53 tuổi) có tiếng động lớn.

Khi chạy tới nơi, người dân phát hiện ra ông Cảnh bị nhiều vết đâm trên cơ thể, nằm bên cạnh là người con trai Nguyễn Văn Nhựt (31 tuổi). Còn bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (52 tuổi, vợ ông Cảnh) chỉ bị thương phần mềm bên hông.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Mun - Phó Giám đốc BVĐK Tây Ninh cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Cảnh nhập viện trong tình trạng bị nhiều vết dao đâm vào bụng và cổ. Do lưỡi dao đâm thủng họng, ra phía sau cột sống nên bác sĩ phải mở khí quản để cứu nạn nhân.

Tham an o Tay Ninh: Hung thu la nguoi trong gia dinh?
Người dân tập chung trước nhà ông Cảnh để tìm hiểu sự việc.

Khoảng 8 giờ, BVĐK tỉnh đã chuyển bệnh nhân Nguyễn Văn Cảnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị; còn anh Nhựt đã tử vong tại bệnh viện do vết dao đâm thấu tim; riêng bà Mai đã xin xuất viện để lo hậu sự cho con trai.

Một người dân ở gần nhà của ông Cảnh cho biết, gia đình ông Cảnh sống rất hòa đồng với mọi người, chiều hôm trước ông Cảnh còn qua nhà hàng xóm xem tivi bình thường.

Sau khi sự việc xảy ra, có thông tin dư luận cho rằng, ông Cảnh đã dùng dao sát hại con và vợ sau đó tự sát. Tuy nhiên, trao đổi với Phunuonline, một cán bộ điều tra công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện chưa có kết luận cụ thể vụ việc.

Nhân chứng của vụ án là bà Mai vẫn đang được tạo điều kiện để lo hậu sự cho con trai. Sau khi chuyện tang lễ xong, cơ quan chức năng sẽ tập chung lấy lời khai của bà Mai để làm sáng tỏ những nghi vấn.

Thanh Xuân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI