Lưu trọn từng khoảnh khắc

26/09/2016 - 09:13

PNO - Công trình do Hội LHPN TP.HCM vận động kinh phí hơn 10,8 tỷ đồng, xây dựng trên tổng diện tích hơn 5.600m2.

Ngày 23/9, 40 bà mẹ VNAH, mẹ liệt sĩ huyện Củ Chi và lãnh đạo TP cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đã tề tựu về ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi dự lễ khánh thành giai đoạn 2 công trình Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành.

Luu tron tung khoanh khac
Nhà tưởng niệm mẹ Nguyễn Thị Rành sẽ trở thành địa chỉ lịch sử, văn hóa tại TP.HCM.
Luu tron tung khoanh khac
Các Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Thị Phương Hoa, Lâm Thị Ngọc Hoa cùng bà Huỳnh Thị Xí - cháu ngoại má Rành, trước cổng Nhà tưởng niệm.
Luu tron tung khoanh khac
Ngay sau khi khánh thành giai đoạn 1, Nhà tưởng niệm đã liên tục đón nhiều lượt cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ, các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, sinh viên học sinh… đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ má Rành và các liệt sĩ, ôn lại truyền thống cách mạng, khắc ghi công ơn thế hệ đi trước. Đến nay, Nhà tưởng niệm đã đón hơn 600 đoàn khách với hơn 27.000 lượt người. (Trong ả nh: Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM dâng hương lên bàn thờ má Nguyễn Thị Rành).

Công trình do Hội LHPN TP.HCM vận động kinh phí hơn 10,8 tỷ đồng, xây dựng trên tổng diện tích hơn 5.600m2 gồm các hạng mục: sân vườn, bãi đậu xe, khu sinh hoạt cộng đồng, mở rộng đường vào Nhà tưởng niệm cùng hai căn nhà tình nghĩa cho gia đình cháu ngoại mẹ Nguyễn Thị Rành.

Luu tron tung khoanh khac
Khuôn viên xanh mát của công trình là nơi học trò đến ngồi dưới bóng cây ôn bài, thiếu nhi đến vui chơi.

Dịp này, trong khuôn viên khu tưởng niệm, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: triển lãm tượng Mẹ VNAH của nghệ sĩ điêu khắc Kim Thanh; triển lãm tranh chân dung các mẹ VNAH của họa sĩ Đặng Ái Việt, tại cuộc triển lãm này, nhiều mẹ đã rưng rưng khi nhận ra tấm chân dung của mình; giao lưu, giới thiệu sách Người mẹ đất thép của tác giả Hoàng Đình Quang, do Hội LHPN TP thực hiện đến đông đảo độc giả; biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ bà con khu vực…

Luu tron tung khoanh khac
Các cụ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng được người nhà, hội viên Hội Phụ nữ đưa đến dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm má Rành. 40 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được chăm sóc, trang điểm và chụp ảnh chân dung. Nhiều bà mẹ đã rất lâu rồi không có dịp chụp ảnh, không có được tấm hình chân dung khổ lớn.
Luu tron tung khoanh khac
Má Võ Thị Phích (ấp Mũi Côn Tiểu, xã Phước Hiệp, H.Củ Chi) ôn lại hồi ức về má Tám Rành, kể chuyện má Tám hay dặn dò con cháu trong xóm, trong đó có má Phích, phải chăm chỉ làm việc để làm hậu phương tốt cho tiền tuyến.
Luu tron tung khoanh khac
Má Lê Thị Phiền (sinh năm 1936) bên tượng và tranh chân dung mình cùng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng khác, do nhà điêu khắc Kim Thanh và họa sĩ Đặng Ái Việt thực hiện. Chồng và một người con của má Phiền hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc từ năm 1968 – 1978. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Phiền hiện sống trong căn nhà tình nghĩa ở ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, H.Củ Chi.
Luu tron tung khoanh khac
Sách Người mẹ đất thép của tác giả Hoàng Đình Quang được giới thiệu đến đông đảo độc giả

Đặc biệt, 40 bà mẹ VNAH, mẹ liệt sĩ đã rất xúc động khi được ban tổ chức chụp và tặng ảnh chân dung. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khẳng định, công trình Nhà tưởng niệm mẹ Nguyễn Thị Rành có ý nghĩa to lớn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đối với những cống hiến, hy sinh của mẹ và gia đình.

Luu tron tung khoanh khac
Có những bà mẹ chưa một lần dặm phấn, tô son.

Đây là một địa chỉ lịch sử, văn hóa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân TPHCM.

Ảnh: Võ Tiến - P.Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI