Lớp học trẻ nhập cư của cô giáo 65 tuổi ở Sài Gòn

02/09/2017 - 14:30

PNO - Bằng tình yêu thương học trò và xem dạy học như cái nghiệp, hơn 10 năm nay cô Tuyết đã gắng bó với Trường tình thương II thuộc dự án Cầu Hàn để giúp đỡ các em học sinh nghèo, có cơ hội cắp sách đến lớp.

Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Giữa Sài Gòn sầm uất và nhộn nhịp, dưới cầu Tân Thuận - quận 7 lại tồn tại một lớp học tình thương, dành cho trẻ em nhập cư có hoàn cảnh nghèo khó, không có cơ hội cắp sách đến trường.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Lớp học nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Xuân Soạn. Hàng ngày cứ lúc 7h30, các em lại tập trung đến đây để sinh hoạt và học văn hóa. Lớp học xuyên suốt từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ca học kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Là một trong những giáo viên của dự án Cầu Hàn, cô Đỗ Ngọc Tuyết (65 tuổi) luôn hăng say và tích cực trong mỗi giờ lên lớp. Cô Tuyết chia sẻ: “ Mỗi lần đứng lớp, truyền tải những kiếm thức và kinh nghiệm sống của mình cho các em đó là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi.”
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Lớp học cũng là một trong những hoạt động của dự án Cầu Hàn nhằm hỗ trợ những cô gái mại dâm về sức khoẻ lẫn giải quyết sinh kế, hỗ trợ cộng đồng ngăn ngừa HIV và tổ chức các lớp học phổ cập cho con em người nhập cư.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Các em ở đây đều được học tập hoàn toàn miễn phí về các môn học phổ thông như Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Lịch sử, Địa lý.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Lớp học còn thường xuyên có các giờ học về an toàn giao thông, quyền trẻ em; phòng chống bạo lực, xâm hại, buôn người, lây nhiễm HIV.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng cô Tuyết rất tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Mặc dù mức lương ít ỏi chỉ có 1,3 triệu đồng/tháng nhưng cô Tuyết và các giáo viên trong dự án Cầu Hàn đều bám trụ để tạo điều kiện để các em có được nơi ăn học đến nơi đến chốn.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Cô Tuyết tâm sự: “Nếu bây giờ hỏi tôi khi nào nghỉ dạy thì tôi không biết trả lời thế nào, nhưng còn sức thì tôi vẫn sẽ đứng lớp dạy dỗ các em thành người.”
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Đa số các em học sinh là người nhập cư, từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM theo cha mẹ để mưu sinh.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Cô Thúy Nga – dạy lớp 1 ở trường tình thương, năm nay đã 55 tuổi nhưng cô dành tâm huyết để giúp đỡ các em được học tập.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Đa số các em đều có lối sống tự lập từ nhỏ, rành đường đi hoặc đón xe buýt đến trường, học bài không có sự kèm cặp từ người lớn.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Cứ vào đầu năm học, sĩ số cả lớp Cầu Hàn dao động từ 60 đến 70 em, nhưng kết thúc năm học chỉ còn lại một nửa. Một số em bỏ học, số khác lại chuyển nhà hoặc theo cha mẹ chuyển đi nơi khác để mưu sinh.
Lop hoc tre nhap cu cua co giao 65 tuoi o Sai Gon
Ở lớp học Cầu Hàn, các em học sinh không mơ ước trở thành giáo viên, bác sĩ mà chỉ mong mở quán cà phê, tiệm làm tóc để sinh sống và làm chủ cuộc đời mình.

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI