Lời khai kẻ lạnh lùng chém gục bé trai 13 tuổi

05/06/2017 - 16:54

PNO - Chỉ nghe bạn bị đánh, một thanh niên đã lạnh lùng cầm dao đi huyết chiến và chém gục bé trai 13 tuổi trong đêm, gây phẫn uất trong dư luận.

Ngày 5/6, Công an TP HCM xác nhận đang tạm giữ Châu Đức Thanh (23 tuổi) để điều tra hành vi “Giết người” và Vũ Trần Quốc Long (29 tuổi, cả hai cùng ngụ quận 8) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, tối 30/5, Vũ Trần Quốc Long ra khu vực đường Hồng bàng (quận 5) mua dâm. Long gặp và thỏa thuận mua dâm với chị K.C. (40 tuổi) dưới chân cầu Chà Và, quận 8.

Loi khai ke lanh lung chem guc be trai 13 tuoi
Chung cư Đỗ Văn Sữu (quận 5), nơi cháu bé 13 tuổi bị chém chết tại chỗ

Chị C. đồng ý theo Long xuống chân cầu bán dâm, tại đây chị yêu cầu Long đưa tiền trước mới cho quan hệ. Long không đồng ý nên chị C. bỏ về “địa bàn” phía quận 5 thì Long đuổi theo.

Lúc này, nhóm ông Lâm Quốc (43 tuổi), Kha Bỉnh Long (45 tuổi) cùng 3 người khác thấy chị C. bị rượt đuổi nên ông Quốc đánh Vũ Trần Quốc Long chảy máu mũi.

Trời đã khuya, cháu Lâm Tiên Hoàng (13 tuổi, con trai ông Quốc) kêu cha về nhưng ông Quốc không về nên cháu Hoàng ngồi ghế đợi cha. Bị đánh, Vũ Trần Quốc Long về kể lại cho người thân nghe rồi cùng Châu Đức Thanh mang mã tấu ra cầu Chà Và tìm nhóm ông Quốc “xử”.

Đến nơi, nhóm Thanh xông vào chém ông Lâm Quốc và Kha Bỉnh Long bị thương. Thấy cha bị đánh nên cháu Hoàng dùng ghế nhựa đánh vào lưng Thanh thì bị kẻ này dùng mã tấu chém chết tại chỗ.

Sau khi biết cháu Hoàng tử vong, Thanh và Vũ Trần Quốc Long ra công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI