Kẻ thừa nhận có hành vi dâm ô bé gái được thả về, cả xóm trọ bức xúc

17/04/2019 - 13:51

PNO - Tối 16/4, N.V.C (sinh 1956)- người đã thừa nhận có dâm ô bé gái 5 tuổi tại xóm trọ P.14, Q. Tân Bình được công an thả về sau khi tạm giữ lấy lời khai khiến gia đình nạn nhân và cả xóm trọ bức xúc.

Trước đó, hơn 18g ngày 14/4, chị Huỳnh Thị T.T (ngụ P.14, Q. Tân Bình) đã đến công an phường trình báo việc cháu N. (5 tuổi)- con gái chị bị ông N.V.C (sinh năm 1956, ngụ cùng dãy trọ) có hành vi dâm ô.

Theo đó, khoảng 10g sáng 14/4, vì phải đi lấy hàng, chị T. gọi con gái lớn (17 tuổi) ra coi quán, để bé N. ở phòng chơi tô màu. Trong khoảng thời gian N. ở nhà một mình, ông C. đã sang phòng trọ giở trò đồi bại với bé.

Ke thua nhan co hanh vi dam o be gai duoc tha ve, ca xom tro buc xuc
Xóm trọ ở P.14, Q. Tân Bình, nơi xảy ra vụ việc

Khi chị T. về tới nhà, được con kể lại vụ việc, nhìn vùng kín của con sưng đỏ, chị như chết lịm. Trong cơn bối rối, chị T. không biết phải làm gì nên mãi đến hơn 18g chiều cùng ngày mới ra công an phường trình báo và được cảnh sát khu vực hướng dẫn đưa con đến một phòng khám gần đó để khám. Sau khi phòng khám này từ chối và khuyên chị nên đưa con đi bệnh viện, chị T. lại tiếp tục đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại BV Nhi Đồng 1, qua thăm khám cũng như được bé tường thuật sự việc, bác sĩ nói bé có dấu hiệu bị xâm hại và yêu cầu chị đưa cháu qua Trung tâm Pháp y Thành phố khám. 

"Một lần nữa, tôi lại ôm con chạy đi trong đêm, gõ cửa Trung tâm Pháp y thì được cho hay muốn được khám phải có quyết định trưng cầu giám định của công an quận. 22g đêm, trước cổng trực của Công an Tân Bình, tôi được em cảnh vệ hướng dẫn về phường khai báo lại…

Nào ngờ về phường, tôi lại được vị cảnh sát khu vực cho biết ông C. đã chấp nhận lỗi, xin trợ giúp thuốc men cho con tôi. Tôi kiên quyết từ chối và đề nghị được quyền tố cáo. Ngay sau đó, đại diện Hội LHPN Phường đã được mời lên trợ giúp tôi và con gái trong quá trình lấy lời khai. Tới 12 giờ đêm tôi và con gái mới được về phòng trọ. Mãi 15g chiều 15/4, con gái tôi mới được đưa đi giám định pháp y theo đúng quy trình”- chị T. bức xúc kể lại hành trình tố cáo kẻ tồi bại của mình.

Chị T. cho biết, khi được Hội LHPN quận và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tư vấn, hướng dẫn các trình tự thủ tục, chị đã tiến hành các thủ tục cần thiết. Ngày 15/4, vợ và con của công C. sang nhà thương lượng, xin bồi thường thuốc men, chị đã kiên quyết từ chối và báo ngay cho cán bộ Hội đang theo dõi vụ việc. Tỏ rõ quyết tâm sẽ đi đến cùng vụ khiếu kiện này, chị T. cho biết: “Theo thông tin tôi được biết, ông C. từng vướng vào một vụ tương tự ở một khu trọ khác nhưng do gia đình nạn nhân thỏa hiệp nên sự việc lần này mới có điều kiện tiếp diễn. Nếu tôi tiếp tục chấp nhận thương lượng là tôi bao che cái ác, cái xấu, nguy cơ những đứa trẻ khác sẽ bị hại giống con tôi. Tôi không làm điều đó”.

Sự kiên định của chị T. được nhiều người dân xóm trọ ủng hộ, Hội LHPN phường 14 và Hội LHPN Q. Tân Bình cho biết sẽ tiếp sức chị T. trong quá trình khởi kiện. Tuy nhiên, tối 16/4, sau hơn một ngày bị tạm giữ điều tra, ông C. được thả về làm chị T. và nhiều người dân bức xúc. “Từ hôm sự việc xảy ra đến giờ, tôi phải ở nhà với bé suốt, không đi làm. Bé đi học hay đi ra đường thường sợ hãi, tinh thần của bé chưa ổn định nên tôi cũng rất lo. Nay ông ấy được thả về, đi lại ngang nhiên nơi xóm trọ làm con bé sợ hãi. Tôi lo vụ việc cứ thế “trôi đi”, làm sao đòi được công bằng cho con gái?”- chị T. bất an.

Ke thua nhan co hanh vi dam o be gai duoc tha ve, ca xom tro buc xuc
Suốt mấy ngày nay, chị T. không dám rời con gái vì sợ con khủng hoảng, bất an.

Bà Đỗ Thị Ngọc Lan – Chủ tịch Hội LHPN Q. Tân Bình cho biết: “Ngay khi hay tin ông N.V.C được thả về, nhận thấy dư luận không đồng tình, cơ sở đã báo tin cho Hội LHPN quận và chúng tôi đã liên hệ cơ quan công an để nắm thông tin thì được biết do VKSND quận Tân Bình chưa có quyết định khởi tố vụ án, nên công an không có cơ sở tiếp tục giữ người. Trước tình hình đó, Hội đã yêu cầu cơ quan Công an P.14 cần có giải pháp để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ và gia đình, đề nghị đối tượng phải làm cam kết không tái phạm, không bỏ đi khỏi nơi cư trú, cử cảnh sát khu vực thường xuyên theo dõi, nắm tình hình. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng, Hội cũng lập tức cử cán bộ, theo dõi khu vực này để kịp thời hỗ trợ gia đình bé N. khi cần thiết. Chúng tôi sẽ kiểm tra quy trình và trao đổi, giám sát, bảo vệ bé N. được an toàn tuyệt đối”.

Nhận định về vụ việc, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, người được chị T. yêu cầu trợ giúp pháp lý cho rằng: “Việc Hội LHPN có những động thái bảo vệ nạn nhân, lên tiếng kiến nghị với cơ quan điều tra khi thả nghi phạm như vậy là đúng chức năng. Tuy nhiên ở trường hợp này, không ai đảm bảo đứa trẻ và gia đình của bé sẽ an toàn, cũng không ai đảm bảo nghi phạm sẽ không bỏ trốn khi tại ngoại. Theo tôi, việc thả nghi can đã thừa nhận hành vi dâm ô trẻ em về nơi cư ngụ là vi phạm tố tụng hình sự về bảo vệ trẻ em, không tuân thủ quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành Luật trẻ em. Theo đúng pháp luật, với trường hợp này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q. Tân Bình phải kiến nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh khởi tố, ra quyết định tạm giữ để tiếp tục điều tra, chờ kết quả giám định pháp y và khởi tố vụ án theo luật định”.

Hạnh Chi – Ánh Mai – Mỹ Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI