Hai mẹ con thoát chết may mắn khi thanh sắt công trình đâm xuyên mái nhà

24/08/2017 - 12:25

PNO - Chị Huyền đang bồng con cho bú trên võng thì bất ngờ một thanh sắt dài khoảng 5 mét rơi thẳng đứng chọc thủng nóc phòng trọ cách chỗ 2 mẹ con chưa đầy nửa mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 24/8, chị Phạm Thị Huyền (27 tuổi, quê Hải Dương) bồng con 2 tháng tuổi trên võng cho bú trong phòng trọ trên đường đường 20 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Đúng lúc này, một thanh sắt dài khoảng 5 mét rơi từ công trình xây dựng căn hộ cao cấp do tập đoàn xây dựng Đất Xanh làm chủ đầu tư rơi xuống chọc thủng mái nhà.

Hai me con thoat chet may man khi thanh sat cong trinh dam xuyen mai nha
Thanh sắt rơi từ công trình xuống chọc thủng mái tôn phòng trọ.

Thanh sắt chọc thủng mái nhà, cửa sổ và một chiếc tủ áo quần cách nơi hai mẹ con chị Huyền nằm chưa đầy nửa mét. “Tôi đang bồng con thì nghe một tiếng ầm, thanh sắt lao vào phòng đẩy bung tủ quần áo khiến một mảnh kính văng vào tay tôi gây thương tích” – chị Huyền nói.

Hai me con thoat chet may man khi thanh sat cong trinh dam xuyen mai nha
Vụ việc khiến hai mẹ con chị Huyền khiếp đảm.

Theo quan sát, thanh sắt nặng hàng chục kg có độ dài hơn 5 mét, bề ngang 5x10cm rơi từ công trình xây dựng căn hộ cao cấp ở tầng 11 rơi xuống theo chiều thẳng đứng chọc thủng mái tôn bên ngoài rồi đâm vào cửa kính phòng trọ và tủ quần áo trong phòng. Khắp nơi kính vỡ văng tung tóe.

Trong khi đó, công trình xây dựng vẫn tiếp tục thi công. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng sở tại đã nhanh chóng có mặt tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI