Đánh gục thanh niên vì nghi ngờ hàng xóm 'hạ độc' vào nước

04/07/2017 - 21:00

PNO - Nghi ngờ ông Mai bỏ thuốc độc vào nguồn nước sinh hoạt của gia đình, Tuấn tìm gặp để nói chuyện thì 2 bên xảy ra ẩu đả. Em trai ông Mai vào can ngăn thì bị Tuấn đập gạch ống vào đầu, gục tại chỗ.

Ngày 4/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ Phạm Mạnh Tuấn (27 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo cơ quan chức năng, vào chiều 30/6, nghi ngờ ông Trần Văn Mai (40 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Thọ) bỏ thuốc độc vào nước sinh hoạt của gia đình mình nên Tuấn tìm ông Mai để làm rõ. Đến 16h30 cùng ngày, thấy ông Mai đi ngang ngõ, Tuấn đến nói chuyện thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Thấy vậy, em trai của ông Mai là Trần Văn Bình (25 tuổi) cùng anh Phạm Mạnh Đức (23 tuổi) đến can ngăn. Lúc này, Tuấn chửi mắng rồi dùng gạch ống đập vào đỉnh đầu anh Bình làm nạn nhân gục tại chỗ.

Sau vụ việc, Bình được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tính mạng. Gây án xong, Tuấn về nhà và bị công an bắt giữ sau đó.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI