Đẫm nước mắt tiễn nam sinh lớp 7 tử vong vì bị bóng văng trúng người về cõi vĩnh hằng

03/12/2019 - 13:06

PNO - Trưa 3/12, đại diện trường THCS Đồng Khởi và các em học sinh lớp 7A1 đã đến đưa tiễn bạn Nguyễn Phan Quốc Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Mọi người xếp hàng dài tiễn em Bảo về nơi an nghỉ

Có mặt tại con hẻm nhỏ trên đường Huỳnh Tấn Phát (Quận 7, TP.HCM), không khí tang thương bao trùm nơi đây bởi cái chết quá thương tâm của em Nguyễn Phan Quốc Bảo (SN 2007) trường THCS Đồng Khởi khiến nhiều người vẫn chưa tin được  sự ra đi quá bất ngờ của em.

Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Một học sinh ôm mặt khóc nức nở vì sự ra đi quá đột ngột của bạn mình

Từ sớm, rất đông người dân đã đến viếng thăm và cầu nguyện cho em được an nghỉ. Đại diện trường THCS Đồng Khởi cùng các bạn học sinh cùng lớp đã đến chia buồn cùng gia đình và chờ đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Em Quý Đức (học sinh lớp 7A1, THCS Đồng Khởi) cho biết: “Khi nghe tin bạn mất, em rất buồn, cả lớp ai cũng khóc”.

Với đôi mắt đỏ hoe, em Đức Thành (học sinh lớp 7A1, THCS Đồng Khởi) sụt sùi chia sẻ: “Bạn Bảo rất tốt với mọi người, khi nghe tin bạn mất, em rất bất ngờ. Cả lớp thương bạn nhiều lắm”.

Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Người thân bần thần trước di ảnh của em Bảo

Đại diện gia đình chia sẻ với Báo Phụ Nữ TP.HCM, ba của em Bảo đang nhập viện vì bệnh tai biến nên gia đình hiện vẫn chưa cho ba cháu biết vụ việc thương tâm trên.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, ngoài giờ học, Bảo được gia đình cho tham gia lớp năng khiếu bóng đá và ngày 30/11, mẹ Bảo đưa em đến sân tập từ sáng sớm, như mọi khi. Đến khoảng hơn 7g, Bảo bị bạn đá bóng trúng vào người, ngã ngay trên sân.

Lúc xảy ra sự việc, mẹ em cũng ngồi trên khán đài chứng kiến. Các thầy trong câu lạc bộ nhanh chóng xuống sân làm hô hấp cấp cứu, nhưng thấy Bảo không có dấu hiệu tỉnh lại nên đưa em đi bệnh viện cấp cứu. Dù vậy, Bảo đã không qua khỏi.

Theo đại diện nhà trường, Quốc Bảo có kết quả học tập đứng đầu lớp 7A1. Ngày thường, em học rất giỏi lại thông minh, hoà đồng nên thầy cô, bạn bè đều yêu mến. Sự ra đi đột ngột của em khiến thầy cô, bạn bè đều bàng hoàng, thương tiếc.

Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Đại diện học sinh trường vào thắp nhang tiễn người bạn tốt
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Các em xếp hàng để vào tiễn đưa bạn
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Gương mặt đượm buồn của các em học sinh trường THCS Đồng Khởi
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Đại diện trường THCS Đồng Khởi gửi hoa chia buồn cùng gia đình
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Xếp hàng vào thắp hương cho bạn
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Em học sinh bật khóc khi nhìn thấy di ảnh của bạn mình
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Đóa hồng được bạn bè chuẩn bị cho Bảo
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Mọi người đứng 2 bên đường tiễn em đi
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Di ảnh được một bạn cùng lớp đưa đi
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm nhỏ
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Rất nhiều giọt nước mắt thương tiếc đã rơi trong ngày buồn nhất
Dam nuoc mat tien nam sinh lop 7 tu vong vi bi bong vang trung nguoi ve coi vinh hang
Đoàn người lặng lẽ tiễn em về nơi an nghỉ

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI