Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị 5 người dàn cảnh cướp và hiếp dâm tập thể

08/08/2017 - 18:13

PNO - Trên đường đi giao hàng, chị Q bị một nhóm người dàn cảnh bắt lên ôtô để cướp tài sản và sau đó thay nhau hiếp dâm tập thể nạn nhân và bỏ lại giữa đường trong tình trạng bất tỉnh.

Gần 1 tháng trôi qua, vợ chồng chị V.T.H.Q đã lên công an nhiều lần để trình báo sự việc chị Q. bị cướp xe máy cùng số tiền hơn 23 triệu đồng và bị lôi lên ôtô bịt kín hiếp dâm tập thể, nhưng chưa có kết  quả.

Cong an xac minh vu nguoi phu nu to bi 5 nguoi dan canh cuop va hiep dam tap the
Nạn nhân V.T.H.Q kể lại sự việc bị nhóm 5 người cưỡng hiếp tập thể

Theo lời kể và đơn kêu cứu của chị Q. (SN 1990, quê Tây Ninh, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM), khoảng 12h30 ngày 11/7/2017, chị đi giao hàng cho khách ở quận 7.

Trong quá trình đi giao hàng, chị Q. ghé trạm ATM rút 25 triệu gần đường Võ Văn Kiệt, ghé sửa xe máy ở quận 8 rồi chạy tới đường Nguyễn Văn Linh, quận 7.

Tới giữa cầu Ông Bé thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, chị Q. bị hai đối tượng chặn đầu xe. Trong lúc người ngồi trước hỏi đường thì đối tượng ngồi sau nắm tóc chị Q. lôi lên ôtô màu đen loại 16 chỗ.

Cong an xac minh vu nguoi phu nu to bi 5 nguoi dan canh cuop va hiep dam tap the
Chiếc xe máy của nạn nhân bị cướp. Ảnh nạn nhân cung cấp

Tại đây, chị Q. cho biết có thêm 3 người bên trong cưỡng hiếp tập thể chị. Cũng theo nạn nhân, sau khi thực hiện xong, nhóm đối tượng đưa cho chị chai nước suối ép chị uống khiến chị bất tỉnh.

Đến khoảng 21h, nạn nhân tỉnh dậy, sợ hãi và gọi điện cho chồng đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh đón về nhà. Trưa hôm sau (12/7), chị Q. kể lại sự việc và được anh L (chồng chị Q.) chở chị đến công an P. Tân Phong trình báo.

Tuy nhiên theo vợ chồng chị Q., khi đến công an phường Tân Phong thì phía trực ban chỉ qua xã Phước Kiển trình báo. “Tới nơi các anh công an xã Phước Kiển bảo về chữa bệnh xong rồi tới trình báo. Công an không giải quyết nên tôi với chồng và mẹ tôi về đi khám ở Bệnh viện Nhiệt đới và khám phụ khoa ở bệnh viện tư nhân”, chị Q .kể lại.

Ngày 15/7, anh L. tiếp tục chở vợ tới công an phường Tân Phong trình báo. Công an cử hai người chở vợ chồng chị Q. đến địa điểm xảy ra vụ việc và nơi chị tỉnh dậy rồi về lại trụ sở công an lập hồ sơ chuyển qua công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra.

Tiếp đó, công an xã Bình Hưng chở cả hai đi xác minh vị trí bị hại một lần nữa. Công an lấy lời khai vài người gần đó. Theo vợ chồng chị Q., tài sản hôm bị mất gồm: xe Attila màu đỏ biển số 52 S5…, giỏ xách trong đó có giấy tờ tùy thân, điện thoại Asus 450 cùng 23,5 triệu đồng.

Liên quan đơn tố cáo của vợ chồng chị Q., ông Nguyễn Văn Dũng - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh cho biết, công an xã Bình Hưng đã tiếp nhận sự việc.

Theo ông Dũng, do nạn nhân chưa ổn định tinh thần nên công an xã Bình Hưng chưa thể lập hồ sơ. Công an huyện đang phối hợp cùng công an xã điều tra, xác minh vụ việc từ các manh mối qua hệ thống camera an ninh để làm rõ.

Trả lời báo chí, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, sau khi tiếp nhận đơn tố giác của chị Q., phía công an đang điều tra làm rõ. 

Hiện giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo, yêu cầu khẩn trương xác minh đơn tố giác của gia đình chị Q. Nếu có, cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm. 

P.N

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI