Mâu thuẫn trên sòng bài, dùng liềm cứa đứt cổ hàng xóm

26/04/2015 - 08:34

PNO - PN - Trong lúc đánh bài ăn tiền, hai bên xảy mâu thuẫn, Duyên chạy về nhà lấy một chiếc liềm (dùng gặt lúa) tìm đến nhà ông Vân cứa mạnh vào cổ khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Mau thuan tren song bai, dung liem cua dut co hang xom

Nhà ông Vân, nơi xảy ra án mạng.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 3g30 rạng sáng ngày 25/4 tại xóm 8, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Hàng xóm cho hay, rạng sáng cùng ngày, một nhóm người tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà ông Vũ Văn Anh (xóm 8, xã Lăng Thành).

Trong lúc đánh bài, giữa ông Trần Phúc Vân (SN 1962) và Đoàn Bá Duyên (SN 1961, trú cùng xóm 8) xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, cả hai bỏ ra về. Duyên tức giận về lấy một chiếc liềm (dùng để gặt lúa) rồi đến tìm ông Duyên để “nói chuyện”.

Sau đó, mọi người nghe thấy tiếng la hét bên nhà ông Vân. Khi mọi người chạy tới thì thấy ông Vân nằm gục ngoài sân với một vết cứa ở cổ bằng liềm, máu chảy lênh láng. Lúc này, ông Đoàn Bá Duyên tay vẫn cầm chiếc liềm đang dính máu.

Nhận được thông tin, Công an huyện Yên Thành và cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Ông Duyên bị bắt ngay sau đó để phục vụ điều tra.

XUÂN LÊ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI