Chuyện lạ ở Bình Phước: đám cưới 50 bàn, không một giọt rượu bia

30/05/2019 - 11:40

PNO - Một đám cưới 'nói không với bia rượu' tưởng chỉ có trong mơ nhưng đã được một đôi bạn trẻ biến thành hiện thực. Khách ngỡ ngàng xen lẫn thích thú vì đây là lần đầu tiên họ thấy một đám cưới không bóng dáng rượu bia

 Xem clip:

Tiệc cưới này vừa được tổ chức tại ấp Năm Đô, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Một số khách cảm thấy mất vui, nhưng số khác lại cảm thấy thích thú và ngạc nhiên.

Chuyen la o Binh Phuoc: dam cuoi 50 ban, khong mot giot ruou bia
Đám cưới "nói không với bia rượu" gây bất ngờ nhưng cũng thích thú cho các bạn trẻ.

 “Đây là lần đầu tiên tôi đi đám cưới mà không thấy rượu bia” - anh Hồ Ngọc Lợi, ở quận 3, TP.HCM thốt lên kinh ngạc khi dự một bữa tiệc cưới chỉ toàn nước ngọt và nước suối.

Theo anh Lợi, trước giờ, anh đi đám cưới ở rất nhiều tỉnh thành phía Nam, trong đó có tỉnh Bình Phước, nhưng đám cưới nào cũng đều có rượu bia. Thậm chí, chủ nhà và bạn của gia chủ đều ép cho anh say sỉn mới cho về.

Vì vậy, khi quay trở lại Bình Phước dự đám cưới của người bạn thân, anh Lợi rất bất ngờ với quyết định "nói không với rượu via" của gia chủ.

Chuyen la o Binh Phuoc: dam cuoi 50 ban, khong mot giot ruou bia
Nước ngọt và nước suối là thức uống duy nhất trong bữa tiệc.

“Lúc đầu, tôi vừa ngạc nhiên, vừa có cảm giác hụt hẫng, không biết khi vào tiệc chúc tụng, sẽ thế nào. Nhưng sau khi dự tiệc, tôi và mọi người đều cảm thấy vui vẻ vì hiểu được ngụ ý của chủ nhà, muốn đem lại sự an toàn cho mọi người, đặc biệt là những người chạy xe đường xa như tôi” - anh Lợi gật gù, ra vẻ tâm đắc.

Chuyen la o Binh Phuoc: dam cuoi 50 ban, khong mot giot ruou bia
Đám cưới đơn giản nhưng ấm cúng.

Ông Lâm Thương - người cùng ấp với chú rể - cũng bất ngờ khi dự đám cưới của hàng xóm, vì theo ông Thương, ở địa phương này, cũng như bao nơi khác, đám tiệc là phải có bia rượu: “Lúc đầu mình cũng hụt hẫng, nhưng sau đó thì thấy bình thường, thậm chí vui vẻ và thích thú vì hôm nay không phải ăn nhậu say sỉn, hại sức khỏe”.

Chuyen la o Binh Phuoc: dam cuoi 50 ban, khong mot giot ruou bia
Nước ngọt chúc tụng cũng vui như rượu bia.

Theo ông Thương, việc tổ chức đám tiệc “nói không với bia rượu” như thế này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới tâm lý của người dự, vì họ chưa quen, nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều và những người lớn tuổi như ông lại rất thích.

Chuyen la o Binh Phuoc: dam cuoi 50 ban, khong mot giot ruou bia
Không khí bữa tiệc diễn ra vui vẻ, ấm cúng.

Quyết định bất ngờ cho một đám cưới “nói không với bia rượu” chính là của chú rể Lâm Tuấn Anh - 25 tuổi, ngụ tại địa phương trên - với mong muốn một đám cưới không có bất kỳ sự xuất hiện của chai bia, ly rượu nào trên bàn tiệc.

Đám cưới của đôi bạn trẻ Lâm Tuấn Anh và Mỹ Loan (20 tuổi) được tổ chức vào ngày 29/5.

Đám cưới diễn ra trong không khí vô cùng thân mật, ấm cúng.

Chuyen la o Binh Phuoc: dam cuoi 50 ban, khong mot giot ruou bia
Không khí bữa tiệc diễn ra vui vẻ, ấm cúng.

“Lúc đầu, cũng có nhiều người thắc mắc tại sao ngày trọng đại của mình mà không đãi bia rượu. Khi nghe em giải thích về mục đích muốn có một không khí ấm áp, thân mật và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho khách sau khi dự tiệc ra về, ai cũng ủng hộ” - Tuấn Anh chia sẻ.

Chuyen la o Binh Phuoc: dam cuoi 50 ban, khong mot giot ruou bia
Không nhất thiết phải có bia rượu, tiệc cưới mới thành công

Sử dụng bia rượu làm đồ uống chính trong các bữa tiệc, đặc biệt là các đám cưới, đã quá phổ biến ở khắp nơi trên cả nước. Sau những cuộc vui đó, rất nhiều hệ luỵ không lường trước được đã xảy ra, từ ẩu đả, xích mích cho đến những vụ tai nạn thương tâm.

"Văn hóa rượu bia" chỉ có thể thay đổi khi người dân tự ý thức được việc bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đặng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI