Chúng tôi sẽ nhắc gì về Đà Lạt với bạn bè?

23/03/2019 - 10:44

PNO - Liệu rồi những tòa cao ốc, những khối bê tông mới được thay thế cho những công trình cũ có đủ sức để người Đà Lạt yêu thương và tự hào về nó?

Nhung nhớ phố bên đồi

Chưa khi nào những người yêu Đà Lạt lại lo lắng và nhớ Đà Lạt nhiều như lúc này. Xa Đà Lạt cũng nhớ, ở ngay giữa Đà Lạt cũng nhớ. Bởi Đà Lạt đang mỗi ngày đổi khác, bị phá nát bởi những chắp ghép về kiến trúc, xây dựng, bởi sự ô tạp của nhu cầu kinh doanh, cơm áo gạo tiền, của khách du lịch tứ xứ…

Đồi Cù gắn liền với ký ức của thế hệ 6X - 7X lớn lên ở Đà Lạt. Nơi chúng tôi bỏ giày dép chạy nhảy tung tăng lượm trái thông, chơi trò rượt bắt hay thả những con diều làm từ giấy tập học sinh…

Khi mệt nhoài, lũ trẻ nằm dài ở một gốc thông nghe gió rì rào, ngắm trời xanh qua kẽ lá và thả cho tâm trí lang thang theo những đám mây… 

Chung toi se nhac gi ve Da Lat voi ban be?
Đồi Cù bây giờ chỉ là một địa danh

Thảm cỏ Đồi Cù giờ vẫn xanh mướt với nhiều giải thưởng dành cho sân golf đẹp nhất Việt Nam, là ứng cử viên của Top 10 sân golf châu Á, nhưng với chúng tôi, Đồi Cù bây giờ chỉ là một địa danh.

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng hiện đại, bệ vệ ở vị trí đẹp nhất trên đường Trần Phú, nhưng chẳng mấy người Đà Lạt tự hào khoe với bạn bè. 

Liệu rồi những tòa cao ốc, những khối bê tông mới được thay thế cho những công trình cũ có đủ sức để người Đà Lạt yêu thương và tự hào về nó như những công trình đã gắn với những thăng trầm và sự phát triển của Đà Lạt?

Đặng Minh Chúc 
(4 Trần Quang Diệu, TP.Đà Lạt)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI