Chồng lao theo nước lũ cứu vợ bất thành, để lại 3 con thơ dại

24/11/2017 - 13:34

PNO - Ngày 24/11, lực lượng chức năng và nhiều người dân quanh vùng bãi sông Câu tìm kiếm thi thể chị Đào Thị Hồng Thắm, người Phú Yên, đã mất tích trước đó.

Chong lao theo nuoc lu cuu vo bat thanh, de lai 3 con tho dai
Theo đó, lúc 18h10 ngày 23/11, chị Thắm (29 tuổi) cùng chồng là anh Trần Thanh Sơn (32 tuổi, làm nghề chế biến đông lạnh từ thị xã Sông Cầu, Phú Yên) về nhà. Khi đến đường bê tông khu vực gần UBND xã An Định thì bị nước lớn ngập đường, chiếc xe gắn máy chết máy. Chị Thắm bước xuống xe, thì đúng lúc đó nước lớn mạnh chảy xiết cuốn trôi thị Thắm.
Chong lao theo nuoc lu cuu vo bat thanh, de lai 3 con tho dai
Anh Sơn, mếu máo nói: "Lúc đó tôi bỏ xe máy lao theo cứu vợ, chụp được áo mưa, hai vợ chồng trôi theo dòng nước. Tôi bơi được vào bờ lôi theo áo mưa, tưởng vợ có trong áo mưa nào ngờ nước cuốn cô ấy mất. Tôi nhìn ra thấy vợ ngoi lên kêu cứu"
Chong lao theo nuoc lu cuu vo bat thanh, de lai 3 con tho dai
Đến sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An và xã An Định tiếp tục huy động 200 người tìm kiếm nạn nhân.
Chong lao theo nuoc lu cuu vo bat thanh, de lai 3 con tho dai
Nhiều ghe, thuyền bơi ra giữa sông để tìm kiếm chị Thắm
Chong lao theo nuoc lu cuu vo bat thanh, de lai 3 con tho dai
Hàng trăm người dân đã kéo đến khu vực để chờ xem lực lượng chức năng tìm kiến nạn nhân
Chong lao theo nuoc lu cuu vo bat thanh, de lai 3 con tho dai

Gia đình anh Sơn, chị Thắm có 3 đứa con gái. Đứa lớn mới học lớp 5, và nhỏ nhất nhỏ mới biết đi. Trong ảnh, 3 em đang ngống chờ thông tin về mẹ

Trâm Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI