Chồng đau con dại không thể chăm sóc vợ nghèo ung thư máu

14/04/2018 - 07:00

PNO - Sau những cơn đau triền miên, chị Vân được phát hiện bị mắc bệnh máu ác tính. Cuộc sống vốn nghèo này càng quẫn bách và u uất. Nước mắt của vợ chan lẫn nước mắt của chồng đau, con dại…

Trong căn nhà ảm đạm bên rìa thôn Kim Ngọc (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), anh Phan Công Mừng (SN 1970) đang thiểu não nấu bữa cơm rau cho đứa con út vừa thất thểu đi học về. Nắng cuối chiều không lọt nổi vào căn nhà tối của hai cha con đơn độc.

Ở ngoài Hà Nội, vợ anh, chị Phan Thị Vân (SN 1972) đang vật vã với từng cơn đau mà căn bệnh quái ác đang hành hạ.

Chong dau con dai khong the cham soc vo ngheo ung thu mau
Chị Vân đang điều trị tích cực ở Bệnh viện Huyết học Trung ương

Anh kể, nhà nghèo, vợ chồng sinh được 2 đứa con trai. Cuộc sống nghèo đói nhưng luôn gắng lam lũ nuôi con mong chúng trưởng thành kiếm lấy chút nghề làm ăn. Trước đây, anh Mừng đi làm "thợ đụng", mùa nắng đi đào ao, phụ hồ kiếm tiền.

Chị Vân ở nhà lấy nghề chợ búa làm kế sinh nhai. Mùa nắng cũng như mùa mưa, tối trời là chị phải đi mua hến, hàu ở dưới bãi nổi về để sáng ngày lên chợ chẻ ra lấy ruột bán. Cứ thế, lấy công làm lời, ngày kiếm vài chục ngàn đồng lo miếng ăn cho con.

Cách đây vài năm, anh Mừng trở bệnh, nay đau mai ốm, không làm được công việc nặng nên phải quanh quẩn ở nhà đến nay. Chị Vân thành trụ cột của gia đình, hết lo mấy sào ruộng lại xoay qua chuyện chợ búa. Chồng đau lại tất tả ôm chăn gối lên viện chăm. Con học, con đau lại hối hả chạy về cơm nước, một vòng xoay đến đứt hơi.

Chong dau con dai khong the cham soc vo ngheo ung thu mau
Cuộc sống gia đình nghèo càng rơi vào u tối khi chồng đau yếu, vợ bạo bệnh

Cứ tưởng cuộc sống khốn khó vậy đã quá nghiệt ngã, nhưng số mệnh trớ trêu lại hành hạ người phụ nữ nghèo thêm đau đớn. Đầu tháng 2/2018, sau nhiều đợt đau ốm kéo dài, người nhà đưa chị đi bệnh viện và phát hiện ra chị bị ung thư máu.

Sau một đợt ra Bệnh viện Huyết học Trung ương thăm khám và lấy thuốc, nay chị lại phải tiếp tục được đưa ra để điều trị. Từ người phụ nữ trụ cột gia đình, đôn đáo trăm công ngàn việc để nuôi chồng con, nay bệnh tật hành hạ chị chỉ còn da bọc xương.

Giấu giọt nước mặn chát mặn, anh Mừng kể: “Tui thì đau ốm không đi được. Thằng con đầu đang đi nghĩa vụ quân sự chưa về. Đứa con trai út 16 tuổi ở nhà đi học. Vợ đau nằm ngoài Hà Nội mà cha con không chăm sóc được, phải nhờ anh em bên nội ngoại thay phiên ra chăm, tiền nong cũng nương nhờ vay mượn anh em cả. Đau quá chú ơi!”.

Chong dau con dai khong the cham soc vo ngheo ung thu mau
Bảng theo dõi điều trị bệnh của chị Vân

Người nhà cho biết, từ khi ra điều trị lần 2 đầu tháng 4 đến nay, sức khỏe của chị Vân không có dấu hiệu tiến triển. Do ngày càng yếu, chị Vân vẫn chưa thể tiến hành xạ trị hay truyền hóa chất điều trị bệnh. Hằng ngày chị phải truyền nhiều đợt thuốc qua tĩnh mạch và uống thuốc, ăn uống phải truyền qua vòi, người khô khốc, bị phát ban, sốt cao liên tục, không nói được mà phải ra hiệu.

“Nhà vợ chồng nó đã nghèo mà giờ bệnh tật ập vô ác quá chú ơi. Giờ cứ truyền thuốc thế này mà em thì ngày càng sút đi, tui không biết răng nữa. Tiền nó bòn mót, rồi anh em gom vào giờ ký quỹ 20 triệu để chờ xạ trị mà bác sĩ nói chưa được vì sức khỏe yếu. Nhìn em mà tui xót quá, cái tầng 7 ni là tầng tử thần, đêm mô tui trực em cũng thấy có người ra đi. Ai cứu giúp em tui với, chú ơi”, bà Phan Thị Lài, chị gái ruột của chị Vân đang chăm sóc ở bệnh viện, đau đớn kể.

Hiện, chị Phan Thị Vân đang điều trị tại phòng 730, khoa Điều trị hóa chất (H7), Bệnh viện Huyết học Trung ương. Rất mong các đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân đóng góp chút hảo lòng tâm để hỗ trợ phần nào cho gia đình người phụ nữ nghèo có thêm điều kiện để chăm sóc và chữa trị qua cơn bạo bệnh.

Hoặc liên hệ qua số: 0162.747.2207 (bà Phan Thị Thể, chị gái chị Vân).

Hoàng Thanh Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI